Thứ năm, 26/3/2015, 23h03

Hoàng Thiên Long tham gia “Ngôi nhà tình yêu”

Trong phim này, ca sĩ Hoàng Thiên Long vào vai Long, 23 tuổi, Sinh viên Đại học tài chính. Đẹp trai, khỏe mạnh, tính tình nghệ sỹ, mê âm nhạc, phim ảnh, tóc tai, ăn mặc, ăn nói y chang diễn viên Hàn Quốc, nhưng lại thần tượng Lý Tiểu Long…
Long vì quá mê được làm diễn viên nên suýt nữa thì không tốt nghiệp được, cuối cùng anh cũng sống được với niềm đam mê của mình bằng nghề biên kịch…
 “Ngôi nhà tình yêu”thể loại: Sitcom - hài kịch tình huống do JET Studio thực hiện dài 100 tập (Biên kịch Lê Quang Thanh Tâm, Đạo Diễn Nguyễn Hữu Châu sẽ bắt đầu phát sóng: 1/4/2015 lúc 17h55 trên kênh VTV9 với sự tham gia của : Hữu Châu, Kim Xuân, Phi Phụng, Don Nguyễn, Phương Dung, Diễm Châu, Tuyền Mập, bé Bảo An, Thụy Mười, Hữu Bình, Lâm Hải Sơn, Hoàng Thiên Long.
“Ngôi nhà tình yêu” tập trung xoay quanh những câu chuyện về gia đình ông Quang, một gia đình Việt 3 thế hệ, gồm ông, bà, con, cháu sống chung một mái nhà, cùng chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, những mâu thuẫn thường ngày trong đời sống gia đình.  Với ông Quang, một cán bộ văn hóa về hưu, “ngôi nhà tình yêu” là nơi ông gìn giữ những nề nếp, lối sống có nguyên tắc, kỷ luật trước sau, như bữa cơm gia đình phải có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình. Với bà Thanh – một nữ nghệ sĩ vang bóng một thời, “ngôi nhà tình yêu” là nơi bà gửi trọn tất cả những hào quang, kỷ niệm, sự yêu thương dành cho con cái, bà có nói nhiều, có cằn nhằn Trang, cô con dâu vụng về, nhưng cuối cùng bà lại là một nơi chở che an toàn cho con cái khi người đàn ông đứng đầu gia đình nổi giận. Với Thảo, khi hôn nhân thất bại, thì “ngôi nhà tình yêu” là nơi che chở cho một người đàn bà một mình nuôi con nhỏ, mặc dù cô thừa hưởng trong mình cá tính kỷ luật, sắc sảo của ông Quang, và có được sự độc lập về tài chính hơn hẳn các thành viên khác trong gia đình. Với Trang, đó là khi một cô bé mồ côi tìm được một mái ấm gia đình, với người chồng thương yêu hết mực, tuy nơi đó cô cũng chịu không ít những cằn nhằn khó chịu của mẹ chồng, và cô em chồng Thảo. Và trong “ngôi nhà tình yêu” ấy, có Long, khác hẳn tính cách kỷ luật, nghiêm khắc của ông Quang  và anh chị, lại là một cậu thiếu niên đam mê điện ảnh, thường xuyên bỏ học trường tài chính, không ít lần làm ông Quang phiền lòng….
Tất cả những cá thể, những tính cách ấy sống chung cùng nhau trong một “ngôi nhà tình yêu” để mỗi va chạm, mỗi mâu thuẫn, mỗi yêu thương, trìu mến mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau, thông qua lăng kính hài hước của thể loại hài kịch tình huống, sẽ mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái và không kém phần xúc cảm. Với mật độ 1–2 câu chuyện đan xen trong 1 tập phim 10 phút, “Ngôi nhà tình yêu” sẽ là những mẫu chuyện thú vị, hài hước, đời thường, mà mỗi khán giả khi xem phim, sẽ thấy phảng phất đâu đó hình ảnh của gia đình mình…
Ngoài vai chính trong bộ phim siccom này, sắp tới khán giả sẽ có dịp xem Hoàng Thiên Long đóng chính trong bộ phim dài 30 tập trình chiếu trên VTV do đạo diễn Vũ Huân thực hiện - Cái Giá Của Danh Vọng (Kịch bản: Lê Quang Thanh Tâm, Nguyễn Hồng Trâm).
Nguyên Nguyên