Thứ năm, 17/4/2014, 23h04

Kể chuyện đời qua sách ảnh

Kể chuyện đời  qua sách ảnh. 108 bức ảnh đen trắng được thực hiện ròng rã trong 2 năm dưới nhiều góc độ với chủ đề “Vượt qua bóng tối” (ảnh) đã được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong triển lãm tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM). Đó không chỉ là những bức ảnh mang giá trị nghệ thuật, mà còn là câu chuyện về thế giới, đời sống sinh hoạt của hàng trăm số phận được tựu chung dưới mái trường dạy học sinh khiếm thị. Dù chỉ với hai màu đen và trắng, nhưng mỗi bức ảnh đều khắc họa sự khao khát mãnh liệt, ý chí vượt qua số phận để được học tập và hòa nhập của mỗi học trò, sự trăn trở, miệt mài của các thầy cô. Đó là những bàn tay lướt trên phím đàn cũng tự tin như lướt trên những dòng chữ nổi Braille; là giọt mồ hôi của thầy trong những giờ đưa các em ra đường học định hướng và di chuyển. Và hơn cả, chính trong thế giới tưởng như không màu sắc ấy, từng ngày, từng giờ các em vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định niềm tin, nghị lực hòa nhập của mình với xã hội. Triển lãm kéo dài đến ngày 2-5.

Tin, ảnh: Linh Vy