Thứ hai, 17/11/2014, 21h11

Lê Quang Thanh Tâm – Phóng viên nhát gan và…sợ máu

Trong bộ phim Khung trời mơ ước, diễn viên Lê Quang Thanh Tâm vào vai Lê Hùng, phóng viên mảng hình sự điều tra các vụ trọng án nhưng lại nhát gan và mắc hội chứng… sợ máu. 
Diễn viên Lê Quang Thanh Tâm trong Khung trời ước mơ

Bộ phim Khung trời mơ ước dài 30 tập (Biên kịch: Thùy Linh; Đạo diễn: Nhị Hà – Tô Quốc Nam)do công ty Cinebox và nhà sản xuất Lê Thị Ý Nhi thực hiện, sẽ  trình chiếu trên HTV 9 lúc 17h30 từ ngày 2/12 vào các ngày 2,3,4,5,6 với sự tham gia NSUT Thanh Nam, Võ Mỹ Phương, Quốc Huy, Khánh Hiền, Lê Quang Thanh Tâm, Lê Anh, Đoàn Minh, danh hài Tấn Beo, Kiều Linh, Hải Hùng, Thanh Ngọc, Quốc Hùng, Hải Lý, Duy Tường, Phan Hiếu…
Trong phim này. Lê Quang Thanh Tâm vào vai anh trai của Hoa Xuân, sau này là người yêu của Hoàng Yến. Là phóng viên mảng hình sự điều tra các vụ trọng án nhưng lại nhát gan và mắc hội chứng… sợ máu.  Chính vì thế mà Lê Hùng vừa sợ lại vừa thương Hoàng Yến, vì cô làm một cái nghề “không dành cho phụ nữ”. Niềm đam mê nghề báo cùng với tình yêu lớn dành cho cô cảnh sát hình sự Hoàng Yến, Lê Hùng đã vượt qua được hạn chế của bản thân để trở thành một phóng viên giỏi tay nghề…
Diễn viên Lê Anh vào vai Hoàng Yến. Xinh đẹp, thời trang, hiện đại, Hoàng Yến tự lựa chọn con đường trở thành một cảnh sát hình sự, bất chấp sự phản đối của gia đình. Chính vì nghề nghiệp của mình mà đường tình duyên của Hoàng Yến không được suôn sẻ. Giỏi nghiệp vụ, võ nghệ cao cường nên Hoàng Yến không dễ gì khuất phục trước “bọn đàn ông”… Nhưng cuối cùng cũng lọt vào vòng tay yêu thương của phóng viên Lê Hùng nhát gan…
Cảnh trong phim
NSUT Thanh Nam vai ông Hai, một ông già nông dân chăn nuôi bò sữa và bò thịt giỏi nên giàu có. Ông luôn giúp đỡ những người xung quanh dưới danh nghĩa là để kiếm thêm thu nhập nhưng thực chất lại không nhận của ai một cắc nào. Trong lúc Bảo Bối tuyệt vọng nhất, ông đã dang rộng vòng tay đón cháu về, Võ Mỹ Phương vai Bảo Bối (tên thật là Trần Hoàng Linh) bản chất phóng khoáng, mạnh mẽ và thẳng thắn.  Dễ thương và hồn nhiên nhưng lại thông minh, tinh quái đến không ngờ… Bảo Bối là mẫu cô gái trẻ mới chớm trưởng thành rất dễ gặp ở xung quanh chúng ta… Bỏ học Đại học Ngân hàng dù đã thi đỗ, Bảo Bối phản kháng lại sự ép buộc của cha bằng một cách cực đoan và tự đẩy bản thân vào trong sự ảo tưởng về tài năng đích thực của mình. Để rồi sau cùng, với sự quan tâm và khuyên nhủ của ông nội, Bảo Bối đã nhận ra những giới hạn của bản thân và chấp nhận một ngã rẽ mới…
Khung trời mơ ước là câu chuyện có tính giáo dục cao nhưng không giáo điều và khuôn sáo mà lại rất chân tình, nhẹ nhàng và trẻ trung. Thông qua câu chuyện chân thực, sinh động gần gũi với tâm tư tình cảm của các bạn trẻ, Khung trời mơ ước mang đến những bài học hướng nghiệp thiết thực cho thanh niên – những người đang lúng túng trước ngưỡng cửa vào đời nhiều ngã rẽ. Thất bại không đáng sợ mà nó mở ra cho bạn một sự chọn lựa mới, những con đường mới thực sự phù hợp với bạn!
Minh Nguyên