Thứ tư, 22/10/2014, 16h10

Nỗi sợ hãi mầu nhiệm

Nỗi sợ hãi mầu nhiệm (ảnh) của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn vừa ra mắt bạn đọc sau nhiều năm “gác bút” để viết kịch bản phim. Mở đầu tập sách, tác giả cho biết, ông dùng ngôi thứ nhất dẫn chuyện “nhưng không phải tự truyện mà vẫn có thể coi là tự truyện vì các câu chuyện trong tập đều kể về các thầy, cô giáo, các bạn học ở Trường Chu Văn An 3A Hà Nội, mái trường cuối cùng tôi xa rời để cùng các bạn bước vào đời”. Các truyện Sự dối trá vĩ đại, Hà Nội mến yêu, Thằng Đẩu… đều có sức hấp dẫn riêng. Sách do NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành.
L.M.Q