Thứ năm, 18/9/2014, 13h09

Vụ tai nạn máy bay tại Ô Kha lên phim

Sau khi cuốn tự truyện 192 Hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh của Annette Herfkens được ra mắt với bản tiếng Việt do dịch giả An Điền chuyển ngữ và tác giả - người phụ nữ duy nhất sống sót trên chuyến bay từ 22 năm trước - trở lại thung lũng Ô Kha (Khánh Hòa) tìm gặp những người đã cứu bà năm xưa, các nhà làm phim của Trung tâm truyền hình VN tại Phú Yên đã bám sát sự kiện này để thực hiện bộ phim tài liệu Ánh sáng giữa tầng không.

Một cảnh trong phim: bà Annette gặp lại ân nhân của mình tại Ô Kha, tháng 8.2014 
Một cảnh trong phim: bà Annette gặp lại ân nhân của mình tại Ô Kha, tháng 8.2014
Theo đạo diễn Hồ Nhật Thảo, bộ phim không tập trung khai thác về số phận nhân vật được sống sót (bà Annette) mà đề cập nhiều đến những phụ nữ là vợ của các phi công đã tử nạn trong lúc tìm kiếm chiếc máy bay dân dụng bị mất tích. Họ là những “hình mẫu” của sự vượt khó sau khi phải đối mặt với bi kịch. Phim có thời lượng 24 phút, sẽ dự thi Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội từ ngày 23 - 27.11.

Theo TNO