Thứ hai, 5/4/2010, 16h04

“Vùng đất cấm”

Là vở kịch mới của tác giả Mỹ Dung doHữu Châu dàn dựng đang công diễn trên sân khấu Kịch Idecaf. Vở kịch nói về đôi bạn trẻ Cứng và Câu thường hẹn hò nhau tại một ngôi miếu vắng. Tình cờ cả hai nghe được đôi trai gái người Hoa tiết lộ về “kho báu” nằm trong vùng đất này. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Cứng và Câu về kể lại cho bố mẹ nghe. Chuyện nhanh chóng lan truyền đến khắp người dân trong làng, cả doanh trại lính Pháp cũng được lệnh truy tìm “kho báu”. Cả vùng đất bị đào bới lên bởi chất nổ của bọn Pháp nhưng không hề có tài sản gì. Thì ra do vùng đất này đồi núi cũng như bị ảnh hưởng bởi những truyền thuyết linh thiêng nên nhiều năm qua không ai dám khai phá. Chính thầy giáo Tuấn - anh ruột của Câu cùng với người yêu của mình giả làm vợ chồng người Hoa đánh lạc hướng mọi người. Nhờ thế mà vùng đất này mới được thay da đổi thịt. Nơi “vùng đất cấm” này một ngôi trường mới mọc lên và người dân cũng có đất canh tác để nuôi sống mình. Vở có sự tham gia của Hữu Châu, Lương Thế Thành, Mỹ Duyên, Bạch Long, Lê Khánh, Minh Trí…
H.THANH