Chủ nhật, 8/11/2009, 19h11

Dắt chó đi dạo, bị 4 “cẩu tặc” tập kích

Sáng sớm 5-11, ông Phùng Văn Đẩu (70 tuổi, ở tổ 1, thị trấn Đông Anh - Hà Nội) đi tập thể dục có dắt chó theo. Bỗng nhiên có 2 thanh niên đi xe máy Dream cùng chiều vượt lên, dùng thòng lọng bắt chó của ông Đẩu kéo đi.

Ông Đẩu đuổi theo thì bị 2 thanh niên đi xe máy Viva (không rõ biển kiểm soát) từ phía sau vượt lên cầm dao tông chém. Rất may là ông Đẩu đã nhanh chóng tránh được. 
Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Dọng (ở tổ 1, thị trấn Đông Anh) đang tập thể dục gần đó, cầm theo gậy tre để chặn các đối tượng nói trên. 
Bị cản đường, đối tượng ngồi sau xe Dream cầm dao lao vào chém ông Dũng, nhưng ông Dũng tránh được. Vừa lúc hai đối tượng đi xe Viva lao đến, đối tượng ngồi sau xuống xe, cầm dao tông chém một nhát vào cổ tay trái ông Dọng (69 tuổi), làm ông bị thương nặng. 
Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy chạy thoát. Công an huyện Đông Anh đang điều tra, truy bắt.
Theo Phúc Hưng (Dân Trí)