Thứ ba, 21/10/2014, 15h10

Em rể dùng búa chém chị vợ đến chết

Khi bà Cao Thị To (69 tuổi) đang ngồi rửa rau cạnh lu nước thì bất ngờ ông Sơn (em rể bà To) từ phía sau vác búa bửa củi chém nhiều nhát vào đầu bà

Con trai bà To kể lại vụ việc bên cạnh hiện trường xảy ra vụ việc

Ngày 21-10, người dân xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An vẫn chưa hết bàng hoàng về việc ông Trần Văn Sơn (57 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nhị Thành) dùng búa chém chị vợ mình là bà Cao Thị To (69 tuổi) nhiều nhát khiến bà To tử vong.

Theo con trai của bà To, khoảng 16g20 ngày 20-10, trong lúc bà To đang rửa rau cạnh lu nước sau nhà để chuẩn bị cơm chiều thì ông Sơn bất ngờ dùng búa bửa củi chém vào đầu bà To. Sau đó, ông Sơn đã tự cứa vào cổ của mình.

Do bị thương quá nặng nên bà To tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Sơn cũng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Theo thông tin từ bệnh viện, ông Sơn nhập viện với vết thương ở cổ phải dài 10cm. Hiện sức khỏe đã ổn định, đang tiếp tục nằm điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương và được lực lượng chức năng canh giữ.

Bệnh viện cũng cho biết sau khi tỉnh lại, thỉnh thoảng ông Sơn có hiện tượng nói nhảm.

Theo thứ tự trong gia đình, bà To là người chị thứ năm và vợ ông Sơn là thứ bảy. Hàng xóm cho biết ông Sơn hầu như không làm gì, và hay uống rượu. Sáng xảy ra vụ việc, ông Sơn cũng đã uống rượu.

Con của bà To cho biết thêm từ 15 năm nay, mỗi lần uống rượu vào ông Sơn rất hay chửi bà To, nhiều lần gia đình anh đòi thưa ông Sơn ra xã thì ông mới tạm ngưng chửi một thời gian, rồi lại chửi tiếp.

Ông Phạm Văn Quẩn - chủ tịch UBND xã Nhị Thành cho biết ông Sơn là hộ nghèo, căn nhà tình thương của ông Sơn do xã Nhị Thành xây tặng và mới trao cách đây ba tuần. Cái búa là hung khí trong vụ án cũng chính do bà To mua cho ông Sơn trong quá trình làm nhà.

Theo ông Quẩn, dù không có giấy tờ gì thể hiện bị bệnh tâm thần nhưng theo người dân trong xóm ông Sơn thỉnh thoảng vẫn có dấu hiệu bất ổn về thần kinh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.
SƠN LÂM