Sau khi giết nữ giúp việc, "cậu chủ" bình tĩnh đi rửa tay rồi gọi điện về quê nói với mẹ: "Gọi công an đến bắt con đi".
Rạng sáng ngày 2/2 một vụ giết người tàn nhẫn xảy ra tại nhà số 10 Phạm Cự Lượng, P.2, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến một nữ giúp việc tử vong tại chỗ vì 4 nhát nhao.
Theo thông tin ban đầu khoảng 0h30 cùng ngày, người dân trên đường Phạm Cự Lượng nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của một cô gái phát ra từ nhà số 10.
Khi người dân chạy đến nơi thì không nghe tiếng kêu cứu nữa, cửa cổng đã bị khóa kín nên mọi người lập tức báo với công an phường 2, quận Tân Bình.
Khi cảnh sát có mặt, nạn nhân nữ đã tắt thở vì 4 nhát dao đâm liên tiếp trên người. Trong khi đó hung thủ vẫn cầm một con dao Thái Lan đứng nhìn trân trân vào xác nạn nhân.
Cảnh sát đã tước hung khí của đối tượng và áp giải về công an phường.
Nạn nhân được xác định là Cao Thị Phượng (sinh năm 1986, quê quán Kiên Giang, người giúp việc trong nhà số 10).
Đối tượng đâm chết người giúp việc không ai khác chính là Vũ An Bình (SN 1991, quê quán Kiên Giang) chủ nhà.
Sau khi đâm chết Phượng xong, Bình đã xuống bếp rửa tay rồi gọi điện thoại về cho mẹ ở Kiên Giang yêu cầu mẹ: “Gọi điện cho công an bắt con đi” .
Người dân sống quanh nhà số 10 (nhà 3 tầng) cho biết, căn nhà trên do cha mẹ của Bình ở Kiên Giang mua cho Bình để tiện cho việc học của Bình tại TP.HCM. Nạn nhân là người giúp việc trong nhà Bình hơn 2 năm nay.
Trước thời điểm Phượng bị giết khoảng 2 tiếng, nhiều người thấy Phượng đi chơi với bạn trai.
Hiện vụ án đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Tân Bình thụ lý điều tra.
Quốc Quang (VietNamNet)