Chủ nhật, 17/1/2010, 00h01

Quảng Trị: Hai mẹ con bị “hút” vào đuôi tàu hỏa

Tàu thống nhất SE6 chạy gần hết đoạn qua địa phận thôn Mỹ Hòa, xã Cam An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị thì hai mẹ con anh Khang chở nhau trên xe máy đi đến. Khoảng cách giữa xe máy với đoàn tàu quá gần khiến xe máy bị “hút” vào đuôi tàu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng, trong vụ tai nạn giữa tàu hoả và xe máy làm một người thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân là hai mẹ con đi trên chiếc xe máy BKS 74H2 - 7663 chạy ngang qua điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt thì bị đoàn tàu hút vào. 
Tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 15/1 tại Km 615+ 250. Anh Lê Hữu Khang (SN 1987, trú ở đội 3, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) điều khiển xe máy chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Thơ (SN 1957) đến đoạn đường ngang giao nhau với đường sắt qua địa phận thôn Mỹ Hoà, xã Cam An, huyện Cam Lộ.
Đoàn tàu thống nhất SE6 do tài xế Phan Xuân Rân điều khiển (lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc) đã chạy gần qua hết đoạn giao nhau, nhưng do khoảng cách gần, không có rào chắn nên đã hút theo chiếc xe máy của anh Khang vừa chạy đến.
Chiếc xe máy bị kéo vào đuôi tàu làm hai mẹ con ngã xuống đường. Bà Nguyễn Thị Thơ bị đập đầu xuống nền đường chết ngay tại chỗ, còn anh Khang bị thương nặng, bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương vai, dập xương mũi, đứt gân các ngón ở cánh tay bên phải và đa chấn thương vùng đầu, mặt mũi… Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Văn Được)
Theo bà Lê Thị Thê (SN 1952), nhà ở gần hiện trường vụ tai nạn: “Hai mẹ con đi xe máy vừa đến đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường bộ, không có gác chắn, người điều khiển xe máy chạy với tốc độ khá nhanh và không kịp phanh xe dừng cách xa đường ray khi tàu qua. Đoạn đường này lại tương đối rậm rạp, nhiều cây cối che khuất tầm nhìn làm người đi đường khó quan sát. Những nguyên nhân này gián tiếp gây nên vụ tai nạn”.
Được biết, hoàn cảnh gia đình Khang rất khó khăn. Khang đang là sinh viên của lớp Điện công nghiệp ĐC 02 - 07CGGC trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Bố mất sớm, mẹ làm ruộng nuôi Khang ăn học.
Hai mẹ con trên đường đi thắp hương cho bố anh Khang trở về thì gặp tai nạn. Hiện người thân và bạn bè vẫn đang giấu Khang về cái chết thương tâm của bà Thơ.
Văn Được /Dan tri