Chủ nhật, 17/1/2010, 00h01

TPHCM: Suýt mất mạng vì rơi xuống máng hút bột đá

Đang làm việc trên máng hút bột đá, anh Lâm bị trượt chân rơi xuống dưới, một chân của anh bị cuốn vào bên trong. Phải dùng đến các thiết bị chuyên dụng như máy cắt, tách thủy lực, máy cắt đa năng…, lực lượng cứu hộ mới cứu sống được anh.

 
Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng tới rất nhiều loại máy chuyên dụng mới cứu sống được nạn nhân.
Vụ tai nạn lao động xảy ra vào trưa ngày 15/1, tại công ty TNHH Thái Hùng chuyên sản xuất bột đá (số 219, đường số 5, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM)
Thời điểm trên, anh Hoàng Quế Lâm (31 tuổi, quê Đồng Nai) là công nhân của xưởng, đang đứng làm việc trên máng hút bột đá thì bất ngờ bị trượt chân rơi xuống phía máy hút bột thành phẩm, chân trái của anh Lâm bị cuốn sâu vào bên trong, kẹt cứng.
Ngay khi nhận tin báo, Sở Cảnh sát đã điều động đội Cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp gồm 2 xe chuyên dùng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ hiện trường cứu nạn nhân.
 
Sau nhiều nỗ lực, nạn nhân đã được đưa ra khỏi máng hút bột đá.
Lực lượng cứu hộ phải dùng các dụng cụ chuyên dùng như: máy cắt, tách thủy lực, máy cắt đa năng, thiết bị cạy phá đa năng, kềm cộng lực, kích thủy lực… để tháo dỡ từng chi tiết bên ngoài có liên quan đến phần máng hút bột của máy.
Sau gần 2 giờ vật lộn, Đội Cứu hộ cứu nạn mới đưa được nạn nhân ra ngoài và đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trung Kiên/Dan tri