Thứ sáu, 1/8/2014, 11h08

Trung úy Cảnh sát giao thông dũng cảm truy bắt tội phạm ma túy

Thấy đối tượng vận chuyển ma túy bỏ chạy, Trung úy Cảnh sát giao thông Trần Xuân Quỳnh đã không ngần ngại chạy theo truy đuổi và vật ngã đối tượng.

Sự việc trên diễn ra vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 31/7 tại cầu Thanh Trì, đoạn chạy qua địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Đối tượng tại Công an Gia Lâm (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Vào khoảng thời gian trên, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông só 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thảnh phố Hà Nội do Trung úy Trần Xuân Quỳnh (sinh năm 1987) làm chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại dốc Thanh Trì-Quốc lộ 5.

Lúc này, tổ công tác nhận được tin báo của Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (Công an huyện Gia Lâm) về việc, một đối tượng đi xe máy Honda Wave màu xanh, mang biển kiểm soát 89H-4675 đang vận chuyển chất ma túy.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đi xe máy đúng như mô tả của Công an huyện Gia Lâm, đang lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì về Quốc lộ 5.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Thay vì chấp hành, nam thanh niên này ném bỏ xe rồi chạy bộ ngược lên cầu Thanh Trì.
Ngay lập tức, Trung úy Quỳnh đã chạy theo đối tượng. Sau khoảng 200m, cảnh sát bắt kịp nhưng bị đối tượng tấn công ngược lại. Không bỏ cuộc, Quỳnh tiếp tục truy đuổi và vật ngã đối tượng. Trong lúc vật lộn, lực lượng Công an huyện Gia Lâm đã kịp thời có mặt, phối hợp khống chế.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong lớp xốp của chiếc mũ bảo hiểm mà đối tượng đang đội có 6 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng. Khai thác nóng, nam thanh niên khai nhận tên là Đinh Văn Tứ (ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Bước đầu khai nhận, Tứ cho hay vừa mua số heroin trên từ Bắc Ninh với giá 1,1 triệu đồng để mang về bán kiếm lời. Bản thân Tứ cũng là con nghiện lâu năm.

Trong quá trình dũng cảm truy đuổi tứ, Trung úy Trần Xuân Quỳnh đã đánh rơi ví bên trong chứa toàn bộ giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ liên quan tới công việc.

Hành động của Quỳnh một lần nữa thể hiện hình ảnh đẹp của người cảnh sát giao thông tại Thủ đô Hà Nội./.

Sơn Bách

(Vietnam+)