Thứ tư, 28/1/2015, 15h01

Về sống chung sau 3 năm ly dị, vợ bị chồng giết dã man

Khoảng 3g sáng 28-1, một vụ giết người dã man do ghen tuông xảy ra tại tổ Tây Hồ 2, P.11, TP Đà Lạt khiến người dân sinh sống quanh khu vực bàng hoàng.

Người dân tụ tập trước nhà nạn nhân - Ảnh: C.Thành

Nạn nhân là chị Phan Thị Trang (31 tuổi, nguyên quán xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị chồng là Lê Thành (36 tuổi, tạm trú tại tổ Tây Hồ 2, P.11, TP Đà Lạt) đâm cả chục nhát dao vào lưng, ngực, đầu, nạn nhân chết tại chỗ.
Sau khi gây án, tới 6g sáng nay Lê Thành đã ra đầu thú tại trụ sở Công an TP Đà Lạt.

Theo lời khai ban đầu của Thành tại cơ quan điều tra, Thành và chị Trang đã ly dị cách đây gần ba năm. Khoảng hai tháng nay, chị Trang cùng con trai 9 tuổi (con trai của Thành) đồng ý về sống chung với Thành tại tổ Tây Hồ 2.

Trước đó, chị Trang cùng con trai tạm trú tại tổ Tây Hồ 2, cách nhà Thành khoảng 500m. Nguyên nhân do hai tháng gần đây hai vợ chồng mâu thuẫn vì Thành cho rằng Trang có người yêu khác.

Rạng sáng nay, hai vợ chồng cãi vã lớn tiếng. Trong lúc giận dữ, Thành đã dùng rựa từ phía sau chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, lưng, ngực khiến chị Trang tử vong tại chỗ.

Theo ông Trương Mạnh Hoàng, tổ phó phụ trách an ninh tổ Tây Hồ 2, khoảng 3g sáng nay ông nghe tiếng hai vợ chồng lớn tiếng cãi nhau, sau đó không thấy có hiện tượng gì bất thường.

Trước đó hai tháng gần đây, ông và hàng xóm nhiều lần chứng kiến hai vợ chồng cãi nhau nhưng chưa xảy ra xô xát gì lớn. Chỉ khi Thành chở con trai đi khỏi nhà từ 6g sáng và ngay sau đó công an tới khám nghiệm hiện trường thì hàng xóm mới biết Thành giết vợ lúc nửa đêm.

Tới 11g trưa nay, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

CHÍNH THÀNH

(TTO)