Thứ ba, 28/10/2014, 14h10

Lần đầu tiên, tuyết rơi tại Đà Lạt

 Lần đầu tiên trong lịch sử Đà Lạt nhìn thấy cảnh tuyết rơi như mùa Đông châu Âu giá rét.
Tuyết phủ trắng xóa một góc rừng, bao trùm một ngôi nhà, nơi gã giang hồ Hùng giam giữ cô gái trẻ tên Quyên. Tuyết rơi trên đường Quyên bỏ trốn, che mờ cả không gian...
Đây là những gì khán giả sẽ được chứng kiến trong bộ phim Quyên (Tên tiếng anh: Goodbye, Berlin Wall) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Phim đang hoàn tất những cảnh quay cuối cùng tại Đà Lạt trước khi cả đoàn phim sang châu Âu thực hiện các cảnh quay còn lại.
Để dựng được cảnh tuyết rơi tại Đà Lạt, đoàn phim đã cầu viện đến một công ty Anh quốc chuyên thực hiện các cảnh tuyết rơi và hiệu ứng mùa Đông. Đây là đơn vị đã từng tham gia trong các dự án phim đẳng cấp thế giới như Harry Potter, Cuộc chiến vương quyền, Cướp biển vùng Caribê, Hồi ức của một Geisha, 007, Star Trek...
Theo thông tin từ nhà sản xuất, số tuyết nhân tạo đã phun xuống Đà Lạt hoàn toàn thân thiện với môi trường - có thể tan chảy vào đất thành phân bón sinh học cho cây, không gây hại khi bám vào quần áo, vật dụng. Tuy nhiên, dù là tuyết nhân tạo, số tuyết này vẫn có thể vo tròn và ném như tuyết thật.
Kính mời độc giả cùng chiêm ngưỡng hình ảnh "tuyết Đà Lạt" cũng như một số hình ảnh trong Quyên.

 Theo PNO