Thứ ba, 22/12/2009, 14h12

Nghệ An: Người vợ chém chết chồng lĩnh án chung thân

Sáng nay 22/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Bùi Thị Dung. Nạn nhân mà Dung sát hại chính là chồng bị cáo - công an viên Nguyễn Quốc Ngạn.

Bị cáo Dung tại phiên tòa sáng nay 22/12. 
Theo cáo trạng của VKS, do nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên hai vợ chồng Bùi Thị Dung - Nguyễn Quốc Ngạn (trú xóm 2, xã Nghi Kim, TP Vinh) thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn. 
Trưa ngày 17/8/2009, khi hai vợ chồng đang ngủ trưa, Dung tiếp tục khuyên chồng “vì sức khỏe vợ con sớm chấm dứt chuyện lăng nhăng đi” nhưng ông Ngạn đã bỏ ngoài tai tất cả. 
Nói mãi mà chồng không chịu nghe tức giận Dung chửi ông Ngạn bằng nhiều lời lẽ thiếu văn hóa. Bị vợ chửi, ông Ngạn lấy búa dưới gầm giường đánh vợ. Dung tránh được và vớ ngay chiếc rìu (dùng để bổ củi) đánh trả. 
Cuộc giằng co làm dây buộc màn bị đứt, màn trùm lên người ông Ngạn. Thấy thế, Dung dùng rìu bổ liên tiếp vào đầu, vào tay chồng. Khi thấy ông Ngạn không còn cử động nữa, Dung đem búa và rìu ra ao rửa sạch, giấu đi rồi điềm nhiên thay quần áo, lấy xe đạp sang nhà hàng xóm chơi. 
Khoảng 15h cùng ngày, xác ông Ngạn nằm trong vũng máu được cô con gái phát hiện và báo cho cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Ngạn tử vong vì dập não với 15 nhát rìu vào đầu và 6 nhát vào tay. 
Biết không thể trốn tránh được pháp luật, ngày 20/8/2009, Bùi Thị Dung đã đến cơ quan công an đầu thú khai mọi hành vi tội phạm của mình. 
Từ sáng sớm đã có hàng trăm người dân xã Nghi Kim đến dự tòa. 
Tại phiên toà sáng nay 22/12, Dung đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chồng dã man. Khi vị chủ tọa phiên toà hỏi vì sao lại đánh chồng đến chết, Dung khai “nếu anh không chết thì anh cũng đánh con chết”. 
Có một điều đau lòng tại phiên toà là khi luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi cháu Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990) con gái của bị cáo và nạn nhân: “Cháu có tha thứ và xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ cháu không?” 
Cháu Hạnh bật khóc: “Chúng cháu không bao giờ tha thứ cho mẹ, mẹ đã giết cha. Mẹ không đáng được sống. Cha cháu có làm thế (đi gặp người phụ nữ khác - PV) cũng chỉ vì mẹ mà thôi”. 
Hành vi của bị cáo Bùi Thị Dung là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ… Theo đó, HĐXX đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Dung. Bản án đã nhận được sự đồng tình của hàng trăm người dân có mặt tại phiên toà. 
Theo dantri