Thứ ba, 17/1/2017, 20h03

Nghệ sĩ Bảo Cường ra sách mới mừng xuân 2017

Tác giả Bảo Cường và 3 tựa sách mới

Để đánh dấu một chặng đường dài 52 năm kể từ ngày rời xứ Huế thân yêu, lưu lạc vào miền Nam tìm đất sống (1964-2016), người nghệ sĩ tài hoa Bảo Cường vừa mới ra mắt bạn đọc 3 tác phẩm dày gần đến 1.800 trang, đều do NXB Hội Nhà văn phát hành vào đầu tháng 12-2016, bao gồm: “Bảo Cường cuộc đời và tác phẩm” (Tạp văn, sách in bìa cứng, khổ lớn 16cm x 24cm, sách dày 1.120 trang); “Chữ Duyên đưa lối” (Ký, khổ 13,5cm x 20,5cm, sách dày 450 trang); “Sợi chỉ ước mơ” (Văn - Thơ, khổ 13,5cm x 20,5cm, sách dày 130 trang). Đến  chiều ngày 17-1-2017, hòa trong không khí mừng xuân 2017, nghệ sĩ Bảo Cường sẽ tổ chức một chương trình ra mắt 3 tác phẩm trên và giao lưu với bạn đọc trên tuyến đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM).

Được biết, nghệ sĩ - nhà văn Bảo Cường (tên thật Nguyễn Cửu Quảng, sinh năm 1943, tại Huế) xuất thân từ con nhà nghèo, là cậu bé chăn trâu, từng trải qua nhiều khổ nạn triền miên… nhưng lúc nào ông cũng giữ được tinh thần lạc quan, tự tìm tòi, học hỏi, lần mò mà đi đến thành công…

Với cách viết trung thực, không hư cấu, tôn trọng sự thật, 2 tác phẩm: “Chữ Duyên đưa lối”, “Bảo Cường cuộc đời và tác phẩm” (gồm hàng trăm bài, tranh - ảnh của nhiều người viết, vẽ về ông và nhiều thành tích như bằng khen, huy chương vàng, bạc, đồng… trong sự nghiệp biểu diễn của tác giả) cùng với bộ tự truyện “Vượt qua bão giông” (gồm 4 ngôn ngữ: Việt - Anh - Pháp - Trung, NXB Hội Nhà văn 2014) của Bảo Cường đã khiến người đọc bồi hồi xúc động về cuộc đời một người nghệ sĩ lưu lạc giang hồ nhưng sống có tâm, đã vượt lên số phận từ hai bàn tay trắng…

Riêng “Sợi chỉ ước mơ” là tập thơ - văn viết về những nghệ nhân trong nghề thêu và tình “Tri kỷ hữu” giữa tác giả với ông Võ Văn Quân - chủ nhân của Công ty tranh thêu XQ Sử Quán Đà Lạt. Từng cuốn sách trưng bày của Bảo Cường được các nghệ nhân bện thêm chỉ thêu, đựng trong khung kính thật trang trọng, đẹp mắt. Chương trình giới thiệu nghệ sĩ Bảo Cường ra mắt 3 tác phẩm mới đã tổ chức tại XQ Sử Quán Đà Lạt, thu hút hơn 100 người tham dự, trong đó có nhiều doanh nhân, nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản... Trong không gian triển lãm thơ - văn - nhạc - họa của mình, ông còn trổ tài ngâm thơ, ca Huế, thổi sáo, đánh trống thật sôi động, ấn tượng!                     

Tin, ảnh: Đỗ Hương