Thứ tư, 4/3/2009, 10h03

Người đẹp Thanh Tuyền: “Tôi là người không dễ bỏ cuộc”

 “Cuộc sống không cho không ai bất cứ điều gì. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Nhưng với tôi con đường càng gian nan, càng gập gềnh, tôi lại càng quyết tâm chinh phục cho bằng được”, “Ngôi sao người mẫu thế hệ mới” Huỳnh Thanh Tuyền thổ lộ.
"Ngôi sao người mẫu thế hệ mới" Huỳnh Thanh Tuyền (Ảnh NV cung cấp)
Ngày đầu bước chân vào nghề người mẫu, có chuyện gì khiến Thanh Tuyền thấy "sốc"?

Thời gian đầu, tôi không khỏi bỡ ngỡ và gặp phải những khó khăn nhất định. Nhưng theo tôi, cá tính sẽ quyết định nên nhiều điều, nên đã 3 năm qua, chưa ai hay bất cứ việc gì “đủ mạnh” để khiến tôi bị sốc cả.

Cá tính của chị có thể tự nhận xét như thế nào?

Từ bé, tôi vốn dĩ là đứa trẻ nhiều tham vọng. Khi đã làm bất cứ điều gì, tôi luôn muốn mình là người dẫn đầu. Chính vì vậy, khó khăn và thử thách chính là… người bạn đồng hành không thể thiếu trước khi tôi chạm được vào ước mơ của mình.

Đối với tôi, không bao giờ có kết thúc, mọi thứ chỉ luôn mới bắt đầu, đó chính là kim chỉ nam hình thành nên cá tính và thái độ sống của tôi.
"Từ bé, tôi vốn dĩ là đứa trẻ nhiều tham vọng..."

Để giành được vị trí số một trên sàn catwalk đâu phải dễ?

Chắc chắn! Cuộc sống không cho không ai bất cứ điều gì. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Nhưng với tôi con đường càng gian nan, càng gập ghềnh, tôi lại càng quyết tâm chinh phục cho bằng được. Tôi là người không dễ bỏ cuộc.

Chị tự đánh giá vị trí của mình ở đâu?

Tôi tin rằng thực lực và khả năng của bản thân sẽ đặt tôi vào đúng vị trí mà tôi xứng đáng được nhận trong lòng mọi người.

3 năm trong nghề người mẫu, chưa phải thời gian dài nhưng cũng đủ để chị nếm trải và nhận ra nhiều góc khuất của nghề. Chị có thể nói điều gì về nghề này, rút ra từ kinh nghiệm của chính  bản thân?

Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu  bạn đã đạt được. Do đó trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng lên quá cường điệu lòng tự tôn của bản thân mình.

Tôi không bất bình rồi lầm lũi ngồi yên chịu đựng. Khi chuyện tiêu cực xảy ra với bản thân, tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ chính mình.
"Con đường càng gian nan, càng gập ghềnh, tôi lại càng quyết tâm chinh phục cho bằng được"

Làm người mẫu bikini, chị cảm thấy thế nào?

Tôi chưa từng làm người mẫu bikini, trước khi chính thức trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Bikini Quốc tế 2009. Tôi đang háo hức chờ đợi cuộc thi vào ngày 13/4 tới, tại Trung Quốc.

Nghe nói, chị  vừa từ chối lời mời tham gia cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế? Đây là cơ hội nhiều người mẫu muốn nắm giữ, sao chị lại thờ ơ?

Đúng thế! Tôi nhận được lời mời của BTC cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế.  Nhưng tiếc là cuộc thi đấy diễn ra tại Trung Quốc nhưng lại trùng lịch thi Hoa hậu Bikini Quốc tế nên tôi chỉ có thể chọn một.
Người đẹp này vừa từ chối tham gia cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế vì trùng với lịch thi Hoa hậu Bikini Quốc tế

Là người mẫu Việt Nam đi thi Hoa hậu BIkini Quốc tế, chị  có cảm thấy bị áp lực nếu kết quả không cao?

Tôi chỉ cảm thấy áp lực nếu bản thân không có sự đầu tư và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi mà mình đang nhận lấy vai trò đại diện nhan sắc Việt trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tôi tin rằng, dù kết quả thế nào thì sự cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi của bản thân sẽ nhận được vị trí xứng đáng trong lòng mọi người.

T. Nguyễn (Theo Dantri)