Thứ ba, 20/9/2016, 21h10

Người Sài Gòn lại... vật vã với triều cường

Sáng sớm 20-9 và chiều tối 19-9, người dân Sài Gòn lại một phen cuống cuồng vì triều cường lịch sử. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ít hộ dân vẫn bị động...

Nhiều xe chết máy vì triều cường (ảnh chụp sáng 20-9)

Triều cường dâng cao khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Bà Nguyễn Thị Hải (ngụ đường Hồ Học Lãm, Q.Bình Tân) - bán đồ ăn sáng - bức xúc: “Nước ngập lênh láng đâu thể bày bàn ghế ra bán. Hàng ăn sáng với gần 1,5 triệu đồng tiền vốn coi như chỉ để ăn”.

Các tuyến đường nằm ở khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố cũng ngập sâu trên dưới 1m khiến nhiều phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Anh Nguyễn Tiến Vĩnh (tài xế xe tải tuyến Dĩ An (Bình Dương) - Q.6) lo lắng: “Nước ngập nhưng hàng phải về đúng giờ, khổ là xe máy hỏng máy thì còn đỡ chứ xe tải coi như mất toi tháng lương”.

7 giờ sáng 20-9, đường Lê Văn Lương (đoạn qua hai xã Nhơn Đức và Phước Kiển, huyện Nhà Bè) ngập sâu trong nước cống đen ngòm. Học sinh các trường học trên địa bàn vất vả lắm mới đến trường kịp giờ. Nhiều phụ huynh đưa con đi học sớm hơn bình thường để tránh tình trạng xe chết máy. Vì nước ngập quá cao, có đoạn lên đến trên 1m nên không ít phụ huynh đành chọn giải pháp đưa con đi học trễ cho an toàn.

Ghi nhận của phóng viên tại trục đường dẫn vào Trường TH Lê Lợi, Trường THCS Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) nước ngập lênh láng. Theo người dân địa phương mực nước này cao hơn mực nước sáng và chiều ngày 19-9. Chủ động đối phó với triều cường, nhiều phụ huynh ở xa, đặc biệt là ở những nơi có kênh rạch thường xuyên ngập úng đã gửi con em ở nhà người quen gần trường để tiện đi lại.

Do đường ngập nước, để không bị ướt học sinh phải xắn quần cao tới gối, đeo giày lên ghi đông xe

Theo phản ánh của người dân địa phương, nếu như trước đây đường Lê Văn Lương chỉ ngập tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Bình thì nay lại xuất hiện thêm nhiều điểm ngập, đặc biệt là đoạn dưới chân cầu Phước Kiển. Khu vực trước cổng Trường TH Lê Quang Định (cơ sở 2, khu dân cư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng). Trường TH Lê Lợi cũng trong tình trạng ngập úng kéo dài hàng giờ khiến việc đến trường của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Tại Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), nhiều hộ gia đình lại phải đối mặt với đợt triều cường mực nước cao xấp xỉ 1,5m. Ông Lê Thành (Bình Quới, P.28, Bình Thạnh) cho biết, ngay từ ngày 18-9, gia đình đã chuyển mọi đồ đạc, vật dụng lên cao và tạm thời đưa trẻ con, người già sang nhà người thân tá túc. “Sống chung với triều cường nhiều năm nhưng không khỏi giật mình bởi đỉnh triều cao quá”, ông Thành nói.

Các quận Bình Tân, Thủ Đức, Q.2, Q.12 và huyện Nhà Bè là những địa phương được cảnh báo đỉnh triều có thể đạt 1,47m (vượt mức báo động hai 7cm). Với mực nước này, gặp mưa lớn có thể gây ngập cục bộ ở các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, D2 (Q.Bình Thạnh), Trần Não (Q.2), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè).

Dự báo đỉnh triều sẽ giảm xuống còn 1,41m vào hôm nay (21-9) và ngày mai (22-9), các vùng trũng gần sông, rạch cũng đã “thoát” triều cường. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW cảnh báo, các địa phương cũng như người dân cần đề phòng mưa lớn kèm gió giật, đặc biệt là hiện tượng sạt lở bờ sông, đê bao.

Trần Anh - Nguyên Phương