Thứ ba, 14/11/2017, 15h20

“Người thả diều” - chắp cánh ước mơ tuổi trẻ

Từ những bước đi chập chững đầu tiên đến những ý tưởng khởi nghiệp, gian nan, trăn trở, khó khăn, thất bại và cách tự gượng dậy để bước tiếp - Tất cả đều được tác giả Lê Thị Thanh Lâm chia sẻ với những câu chữ đầy cảm xúc trong “Người thả diều”.

Thời gian dành cho việc đọc và viết sách của chị không nhiều nhưng với lòng khao khát mãnh liệt được sẻ chia, truyền cảm hứng đến người trẻ, “Người thả diều” đã được ra đời.

Những trang sách trong “Người thả diều” hướng về những giá trị căn bản của cuộc sống, truyền cảm hứng cho giới trẻ - những người từng băn khoăn và lạc lối khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Cuốn sách giúp bạn đọc nhận ra rằng mỗi người đều có một đôi cánh của ước mơ. Bằng lối viết như đang nói chuyện, tâm tình, cách tư duy hệ thống, logic, tập sách đầu tay của tác giả Lê Thị Thanh Lâm “Người thả diều” là thông điệp, lời chia sẻ kinh nghiệm bản thân của tác giả với người trẻ về cuộc sống.

Những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy triết lý nhân sinh. Ngay trong Lời đầu sách, chị đã bộc bạch: “Khi lên Sài Gòn học Đại học, từ năm 1978, thời cả xã hội phải ăn bo bo độn cơm, tôi phải vất vả rất nhiều để theo đuổi việc học hành. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn rất hạnh phúc, vì không phải đối diện với chuyện sống - chết như hồi chiến tranh ở dưới quê. Cái khó khăn nhất là việc phải bỏ ra thời gian công sức gấp hai ba lần để bù đắp kiến thức bị hổng của một học sinh trường làng”.

Chị Lê Thị Thanh Lâm hiện là Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Food; Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP.HCM... Bên cạnh công việc điều hành, chị còn tham gia làm diễn giả, Ban Giám khảo cuộc thi “Tài Năng Lương Văn Can” do CLB Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức và tham gia giảng dạy tại các trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học mở TP.HCM, Học viện cán bộ TP.HCM…

Sự quyết tâm, nỗ lực của cô gái tỉnh lẻ ngày nào đã giúp chị có những bước đi vững vàng như hôm nay. Câu chuyện nuôi ước mơ từ trái mận rụng thuở thiếu thời được chị nhớ lại trong “Người thả diều” như một lời sẻ chia chân thật, nhẹ nhàng nhưng mang nhiều ý nghĩa. Ước mơ để người phụ nữ Việt vào bếp đỡ vất vả hơn đã được chị biến thành hiện thực với những sản phẩm chế biến sẵn chất lượng cao cho thị trường nội địa. Không dừng lại ở đó, chị cùng đồng nghiệp kiên trì tìm kiếm những sản phẩm ngon, lại ở nước ngoài nhập khẩu về cho người trong nước thưởng thức.

“Người thả diều” truyền cảm hứng đến người trẻ khi thực hiện được một ước mơ  không chỉ cần kế hoạch rõ ràng mà còn cần có can đảm, kiên trì, cố gắng không ngừng. Con đường thực hiện ước mơ không phải lúc nào cũng dễ dàng, bằng phẳng mà đòi hỏi bản thân mỗi người phải dành nhiều thời gian, nghị lực. “Là một người phụ nữ bình thường trong một gia đình truyền thống nhưng từ những trải nghiệm trong đời doanh nhân, tôi đã định sau này về hưu có nhiều thời gian sẽ viết sách truyền đạt kinh nghiệm giúp bạn trẻ có hành trang vào đời, lập nghiệp”, đó cũng chính là lý do thôi thúc chị viết “Người thả diều”. Vì “đam mê không có tuổi” nên chị Lê Thị Thanh Lâm  đang sống một cuộc đời thật đáng sống và viết ra những câu chuyện “người thật, việc thật”, lan tỏa đến giới trẻ.

Yên Hà