Thứ bảy, 27/8/2016, 22h19

Người thân thiết với Bạn hữu đường xa

Đó là Vũ Hoàng Minh Trọng, một thính giả lâu năm của chương trình Bạn hữu đường xa (BHĐX) và An toàn về nhà (ATVN). Từ một tài xế xe tải, anh đã trở thành cầu nối thân thiết giữa chương trình phát thanh giao thông đô thị trên FM 99.9 mhz - Đài Tiếng nói Nhân dân (TNND) TP.HCM (VOH) với thính giả nghe đài mỗi ngày.

Anh Vũ Hoàng Minh Trọng nhận giải thưởng cuộc thi Đi an toàn về hạnh phúc năm 2015 tại Đài TNND TP.HCM 

Dù không nói ra được bằng lời nhưng tôi biết động cơ để người đàn ông 42 tuổi này gắn kết với chương trình trong mấy năm nay chính là ý thức giao thông và trách nhiệm xã hội của một công dân tốt không chịu đứng ngoài cuộc về phong trào an toàn giao thông.

Cộng tác viên nhiệt tình nhất

Cũng giống như bao bác tài khác, mỗi lần ngồi sau vô lăng để lái, Minh Trọng luôn đồng hành với nỗi cô đơn. Nếu như lúc ở nhà, anh đón nhận rất nhiều niềm vui từ tiếng cười rộn rã của người vợ và giọng nói bi bô của 2 đứa con thì khi mở cánh cửa ô tô tất cả chỉ còn trong tâm tưởng. Ngồi trong ca-bin biết bao nỗi lo ập đến khi phía trước cửa kính là cảnh tắc đường, ngập nước với bao nhiêu rủi ro rình rập. Chỉ cần một áp lực nhỏ cũng tạo nên những cú sốc lớn cho bác tài mà hậu quả có thể là vụ tai nạn giao thông khó có thể kiểm soát được. Thế nhưng, đằng sau đó là những số phận con người và hàng hóa do tay họ quyết định mạng sống. Trước đây trên từng cây số gian nan, ngoài phụ xe chỉ có những bản nhạc và các chương trình thời sự phát ra từ các chương trình phát thanh của chiếc radio là bạn đồng hành thân thiết nhất với tài xế. Tuy nhiên, để có một “đặc sản” âm thanh dành riêng cho nghề lái xe thì chưa có chương trình nào quan tâm tới. Chỉ đến khi BHĐX của Đài TNND TP.HCM ra đời vào năm 2009 thì lúc đó các bác tài mới có thêm một người bạn đường thân cận. Minh Trọng nhớ lại: “Cách đây 6 năm một lần tình cờ nghe được chương trình BHĐX, tôi thật sự có cảm tình và yêu thích ngay. Đối với thính giả và nhất là cánh lái xe chúng tôi thì đó là món quà vô cùng có ý nghĩa dù ở nhà hay khi ra đường cùng chiếc xe 4 bánh”. Theo lời kể của Minh Trọng, tuy thời gian chưa đến 1 giờ đồng hồ (từ 15 giờ 5 phút đến 16 giờ) nhưng BHĐX và cả ATVN phát sóng xen kẽ đủ 6 buổi trong tuần đã thật sự có hiệu quả với việc “chỉnh nắn” trực tiếp tình trạng giao thông đang diễn ra trong hiện tại. Thiết thực nhất là những phản ánh của các bác tài đến với đài khi chứng kiến được các sự cố trên đường đi. Người khác làm được thì mình cũng tham gia thử. Nghĩ như vậy Minh Trọng đã cầm điện thoại alô báo cho tổng đài biết một vụ tắc nghẽn giao thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Ngờ đâu nhờ cú phone này mà một số xe tải đã né kịp thời cung đường kẹt xe mà mình sắp sửa đi qua. Ở hiền gặp lành, cũng nhờ những thông tin khác từ đồng nghiệp mà bác tài Minh Trọng chở nước uống đóng chai của Công ty TNHH Xây dựng sản xuất Tân Trọng Phát giải cứu được những “bàn thua trông thấy” trong khi tham gia giao thông. Cho đến nay, anh cũng không nhớ rõ thời điểm nào mình đã trở thành người bạn thân thiết của 2 chương trình an toàn giao thông có ý nghĩa này. Trọng mơ hồ biết rằng mình đang làm theo mệnh lệnh của lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp.

Thắm tình anh cả

Lần gặp gần đây, Trọng đọc cho tôi nghe một vài bài thơ do anh sáng tác về đề tài an toàn giao thông. Trong đó tôi chú ý nhất là bài Văn hóa giao thông mà anh in ra bản giấy trắng khổ lớn có điểm xuyết những cánh hoa trang trọng và rực rỡ. Với thể lục bát dễ đọc dễ nhớ, bài thơ gọn xinh kêu gọi mọi người có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông. Đọc bài này tôi lại nhớ tác phẩm Đọng lại những nỗi đau đoạt giải nhì trong cuộc thi Đi an toàn về hạnh phúc do Ủy ban An toàn giao thông và Đài TNND TP.HCM phối hợp tổ chức. Đó cũng là cái duyên bài Lời nhắn gửi của anh đã đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ vào Đêm thơ Việt Nam tổ chức vào rằm tháng giêng năm ngoái. Nhiều bác tài dễ dàng nhận ra chiếc xe của anh dù ở từ xa vì đằng sau thùng xe có dán một bài thơ để thường xuyên nhắc nhở văn hóa giao thông cho mọi người. Một lần mở chương trình giao thông đô thị của HTV1 tôi được nhìn thấy Trọng trên truyền hình khi anh được mời nói chuyện với các chuyên gia về xe mất lái. Nhưng số tần suất Minh Trọng xuất hiện nhiều nhất là ở trên đài phát thanh. Điều này cũng không khó giải thích vì nhiều năm nay anh đã trở thành cộng tác viên thường xuyên của chương trình BHĐX và an toàn giao thông. Ban Biên tập thật sự cảm kích vì ít có thính giả nào lại kết nối nhiệt tình và thường xuyên như vậy: “Có khi mỗi ngày anh Trọng gọi đến 20 cuộc với những thông tin quý báu không chỉ làm cho chương trình phong phú sinh động mà còn hữu ích cho các bác tài” - BTV Phi Yến trao đổi. Minh Trọng cũng không hề giấu giếm: “ Đó là những điều tai nghe mắt thấy bất cập nên không thể ngó lơ và cho qua được như tín hiệu đèn giao thông, bảng hướng dẫn sai quy cách”. Ngay cả lỗi người tham gia và cách xử lý không đúng quy trình của cảnh sát giao thông cũng được cộng tác viên Minh Trọng “cấp báo”. Để mở rộng mạng lưới cộng tác viên anh đã tập hợp nhiều tài xế từ các nơi khác tham gia chương trình và đông đủ nhất là những lần sinh nhật của chương trình BHĐX do anh làm “chủ xị”. Vì thế không biết từ bao giờ anh được mọi người phong làm “anh cả”. Theo anh, đó là một phần thưởng vô cùng quý giá mà anh em đã tin tưởng và không phải ai cũng có được. “Tôi sẽ đồng hành với chương trình đến khi nào mình không làm được thì thôi” - anh cả cười vui sau cái bắt tay tạm biệt với chúng tôi.

Bài, ảnh: Hương Thủy