Thứ sáu, 4/5/2012, 16h05

Người yêu quá thần tượng mẹ

Chị Minh Lê thân mến!
Em rất buồn và thật sự thất vọng vì người yêu của em quá thần tượng mẹ mình. Cha mất khi anh ấy mới hai tuổi và mẹ đã ở vậy nuôi anh ăn học trở thành một bác sĩ cho đến ngày nay. Anh ấy rất thương em, nhưng khi mẹ anh phản đối vì cho rằng em tuổi con cọp rất hung dữ không thể hạp với tuổi Tý của bà, thế là anh ấy xin lỗi em. Từ đó đến nay gần hai tháng anh không nhắn tin cũng không gọi điện cho em. Em không hiểu tại sao khi mẹ anh ấy nói dù đúng dù sai anh ấy vẫn nhất nhất tuân theo. Em thật mệt mỏi, hơn nữa gia đình em cũng không muốn cho em khổ thêm. Xin chị cho em lời khuyên?
M.Hạnh (Tây Ninh)
Em M.Hạnh thân mến!
Em đừng ngạc nhiên khi anh ấy quá thần tượng mẹ của mình. Mẹ anh ấy vừa là mẹ vừa là cha nên sức ảnh hưởng mạnh là đương nhiên. Nghe lời mẹ là tốt, nhưng chị chỉ không hài lòng về chuyện bạn trai em là người có tri thức mà lại nghe theo sự mê tín dị đoan của mẹ. Anh cần phải nói cho mẹ hiểu tình yêu là sự chân thành chứ không vì rào cản tuổi tác mà quay lưng lại với người mình yêu. Em nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Nếu thấy cần, em có thể tiếp tục đấu tranh. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi, em vẫn có thể rút lui. Thật ra, nếu anh ấy yêu em và em cũng cảm nhận được như thế thì chỉ còn duy nhất lý do là anh ấy luôn bị mẹ ám thị, anh ấy rất khó vượt qua được cái bóng của mẹ. Nói cách khác, mẹ là số một với anh ấy. Nhưng nếu em khôn khéo hơn và có đủ tự tin, em có thể tác động đến anh ấy bảo vệ tình yêu của mình. Em suy nghĩ thêm nhé!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu -
hôn nhân gia đình TP.HCM)