Thứ năm, 29/6/2017, 21h17

Nhà giáo tích cực hoạt động xã hội

Trong số 50 gương Người tốt việc tốt mà LĐLĐ TP.HCM tôn vinh vừa qua có nhiều gương mặt của ngành giáo dục. Họ là những cá nhân điển hình trong chuyên môn và cả hoạt động thiện nguyện.

Thầy Thái Thư Tùng (GV vật lý, Trường THPT Tenlơman):

Thầy Tùng chia sẻ, chứng kiến cảnh người dân ngoại thành, đặc biệt là các em học sinh dù sống thành thị nhưng còn nhiều thiếu thốn là không cầm lòng được. Một mình khó có thể làm được, thầy kêu gọi sự chung tay của người thân, đồng nghiệp và học sinh cùng góp sức, chia sẻ vật chất và tinh thần.

Giải I cuộc thi GV sáng tạo trên nền tảng CNTT với dự án “Ánh sáng hạnh phúc” là kết quả của thầy và trò sau một thời gian dài ấp ủ. Dự án đã lắp đèn năng lượng mặt trời cho 2 căn nhà và suốt hơn 30m con hẻm khu vực dân cư cầu Tám Nó với tổng cộng 8 bộ pin năng lượng mặt trời và 30 bóng đèn LED.

Thầy Tùng cũng là người tổ chức thành công chương trình giao lưu với chị Trần Thị Hoan, nạn nhân chất độc da cam đời thứ hai về đề tài: “Kỹ năng giao tiếp với người khuyết tật và tìm hiểu tác hại của chất độc da cam”.

Ngoài ra, hàng năm thầy còn tổ chức học sinh làm lồng đèn Trung thu từ vỏ lon tái chế, que kem và bán gây quỹ thiện nguyện; Quyên góp quần áo, gấu bông, đồ chơi cũ, chọn lọc lại, một phần tổ chức bán đấu giá gây quỹ, một phần làm quà tặng cho trẻ em đường phố; Quyên góp SGK, sách tham khảo, sách, truyện làm tủ sách tri thức đặt tại thư viện trường, là nơi chia sẻ và trao đổi sách cho các em học sinh.

Cô Nguyễn Thị Nhung (GV Trường TC Kỹ thuật - Nghiệp vụ Nam Sài Gòn):

Ngoài công tác chuyên môn, cô Nhung còn là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của trường. Từ tháng 6-2016 đến 4-2017, cô đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại trường và địa phương.

Riêng công tác hiến máu tình nguyện, đến nay cô đã chủ động lập kế hoạch phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Q.8 tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Kết quả 3 đợt, tổng số lượng máu vận động: 237 đơn vị máu. Bản thân cô Nhung cũng đã có đến 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Về công tác xã hội nhân đạo, cô thường xuyên quyên góp quần áo cũ về giặt, phân loại và chuyển cho người nghèo; Thăm và chăm sóc các cụ già và trẻ em neo đơn trên địa bàn quận.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM chia sẻ, những việc làm cụ thể của các tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục thành phố đã hun đúc tinh thần đoàn kết, sẻ chia và đặc biệt là thắp sáng lòng nhân ái đối với thế hệ trẻ. Mong rằng, những việc làm ấy được lan tỏa sâu rộng không chỉ trong nhà trường mà còn ở ngoài xã hội. 

Ngoài ra, cô Nhung còn tham mưu Ban Giám hiệu, Hội Chữ thập đỏ Q.8 thành lập đoàn khám bệnh và phát thuốc miễn phí chữ thập đỏ lưu động. Từ 6-2016 đến nay, cô Nhung đã cùng với đội khám chữa bệnh tham gia khám và phát thuốc cho người nghèo trên địa bàn cũng như ngoại tỉnh như tại Giồng Trôm (Bến Tre); Củ Chi
(TP.HCM). Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng với thu nhập ít ỏi từ đồng lương, cô đều dành cho những mảnh đời bất hạnh. Theo đó, hàng tuần cô nấu cháo và phát quà cho các cụ già neo đơn, các em nhỏ bị bỏ rơi tại chùa Ngọc Quang.

Cô Nhung được đồng nghiệp đánh giá là người sống chan hòa, đoàn kết tương thân, tương ái chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tận tình chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ đồng nghiệp.

“Niềm hạnh phúc nhất của tôi là việc làm của mình dù rất nhỏ nhưng đã có rất nhiều người, trong đó có học sinh ủng hộ và hưởng ứng”, cô Nhung tự hào.

Trần Anh