Thứ năm, 11/5/2017, 23h01

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Giọt nước mắt ở tuổi 62

Vừa qua, cuốn sách “Nguyễn Nhật Ánh trong mắt đồng nghiệp” ra mắt bạn đọc đã một lần nữa minh chứng sức hút của cây bút này.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho độc giả tại đường sách TP.HCM

Niềm vui ngày sinh nhật

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã quá quen thuộc với những buổi ra mắt sách, những lần miệt mài ký sách tặng độc giả. Người ta thường thấy ông luôn điềm tĩnh. Tuy nhiên trong ngày sinh nhật lần thứ 62 của mình, ông đã bật khóc. Giọt nước mắt ấy là niềm hạnh phúc, là sự tri ân với đồng nghiệp, độc giả đã đồng hành cùng ông trong những năm tháng dài. Cuốn sách “Nguyễn Nhật Ánh trong mắt đồng nghiệp” được tổng hợp những bài báo, bài phỏng vấn viết về Nguyễn Nhật Ánh trong suốt bao năm qua. Đây là món quà do NXB Trẻ (NXB đã đồng hành với Nguyễn Nhật Ánh hơn 40 năm qua) thực hiện nhân dịp sinh nhật của cây bút gắn bó nhiều năm liền với NXB Trẻ. Có lẽ, nhiều người vẫn luôn tự hỏi rằng, làm sao nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một nhà văn đã bước qua tuổi 60 nhưng vẫn luôn có một sức hút mạnh mẽ trong từng trang viết đối với lứa tuổi học trò và độc giả nhiều độ tuổi khác.

Mỗi khi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh “trình làng” một tác phẩm mới, hình ảnh độc giả xếp hàng để được xin chữ ký của ông ngay trong ngày ra mắt sách đã trở nên quá quen thuộc. Từ trang sách đến cuộc đời, Nguyễn Nhật Ánh như một minh chứng cho sức lao động, sáng tạo không mệt mỏi của mình. Ông không chỉ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả mà hình ảnh ông còn đẹp một cách chân thành, bình dị trong mắt đồng nghiệp. “Tôi đến với nghiệp viết vì sự đam mê, vì sự khát khao được trải lòng mình. Niềm yêu thích của bạn đọc bấy lâu nay là một sự động viên lớn thôi thúc tôi hàng ngày cần mẫn cày cuốc trên những trang giấy trắng. Nhưng sự động viên và đồng hành của bạn bè đồng nghiệp cũng như là một hành trang để tôi tiếp tục đi theo con đường này cho đến hết cuộc đời”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ. Ông cũng tiết lộ mỗi khi đọc một bài báo viết về mình, ông thường có thói quen sưu tập lại để cất kỹ để giữ làm kỷ niệm, nhưng những kỷ niệm đó lại được in thành sách và đến với bạn đọc thì đó là một món quà thực sự có ý nghĩa cho cuộc đời viết văn của ông.

Nhà văn của mọi lứa tuổi

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một trong số ít những nhà văn sống “dư dả” bằng nghề viết của mình. Được biết, hiện nay, ông đang thực hiện một cuốn sách mới để đáp lại niềm tin yêu của bạn đọc và đồng nghiệp suốt bao năm qua.

Hiện nay, cây bút dành cho văn học tuổi học trò không nhiều và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trở thành một biểu tượng trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Nhiều học sinh mê sách, thần tượng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không khác gì hình ảnh của những “ngôi sao” trong giới showbiz. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông được thiếu nhi và thanh thiếu niên đặc biệt yêu mến. “Cô gái đến từ hôm qua”, “Những chàng trai xấu tính”, “Hoa hồng xứ khác”, “Chú bé rắc rối”, “Thằng quỷ nhỏ”, “Bong bóng lên trời”, “Mắt biếc”, “Hạ đỏ”, “Bàn có năm chỗ ngồi”, “Bí mật của Mót”, “Bắt đền hoa sứ”, “Những cô em gái”, “Còn chút gì để nhớ”, “Phòng trọ ba người”, “Trại hoa vàng”... đã từng làm bao thế hệ độc giả học trò thích thú, say mê. Trang văn của Nguyễn Nhật Ánh gợi lên những kỷ niệm trong trẻo, êm đềm, những tình cảm chân thật mà độc giả như tìm thấy mình trong những con chữ đó. Có lẽ vì vậy mà những tầng sâu ý nghĩa bên trong các tác phẩm này có thể phù hợp cho bất kỳ ai, không kể già hay trẻ. Thời gian gần đây, sức hút từ trang sách đã thôi thúc các nhà làm phim hợp tác để chuyển thể tác phẩm văn học của ông lên màn ảnh.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Trẻ, “Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn có số lượng đầu sách tái bản nhiều nhất Việt Nam hiện nay và cũng sở hữu nhiều cuốn sách thuộc dạng Best-seller. Cuốn “Nguyễn Nhật Ánh trong mắt đồng nghiệp” nhằm giúp bạn đọc có cái thêm những thông tin, những đánh giá chuyên môn trên nhiều góc cạnh về nhà văn. Và đây chỉ là cuốn đầu tiên được NXB Trẻ thực hiện. Trong tương lai sẽ còn những cuốn tiếp theo bởi vẫn còn rất nhiều bài báo, bài phê bình có những góc nhìn, những bình luận rất độc đáo thú vị về “Hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh” mà độc giả yêu mến”. Nguyễn Nhật Ánh còn là người chuyên trả lời, “gỡ rối” cho những thắc mắc về chuyện tình yêu - hôn nhân - gia đình trên một tờ báo, là nhà bình luận bóng đá... Cây bút này còn “lấn sân” sang cả lĩnh vực kinh doanh với việc mở quán ăn Chợ Đo Đo chuyên về ẩm thực xứ Quảng.

Bài, ảnh: Yên Hà