Thứ bảy, 20/8/2016, 21h08

Nhạc sĩ nặng nợ với thiếu nhi đã ra đi...

Nhạc sĩ Thập Nhất (ảnh: Tư liệu)

Nhạc sĩ Thập Nhất - tác giả của ca khúc nổi tiếng Bố là tất cả, Phó Trưởng ban Ca nhạc, Đài Truyền hình TP.HCM đã qua đời vào sáng 20-8 do bệnh nặng.

Nhạc sĩ Nguyễn Thập Nhất sinh ngày 13-6-1959 tại Hà Nội. Năm 1971, ông bắt đầu học nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam (sau này đổi thành Nhạc viện Hà Nội) với môn sáo trúc và tốt nghiệp năm 1980. Sau đó Thập Nhất được phân công vào Nam. Năm 1984, Thập Nhất học ngành sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM và tốt nghiệp vào năm 1988. Sau khi tốt nghiệp, Thập Nhất dạy học ở Trường Trung học Sư phạm mầm non (hiện nay là Khoa Mầm non thuộc Trường ĐH Sài Gòn). Năm 1990, ông chuyển sang công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM, đảm nhiệm mảng âm nhạc thiếu nhi của đài.

Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Thập Nhất đã viết khoảng 120 ca khúc dành cho thiếu nhi và 50 ca khúc về tình yêu và quê hương. Các tác phẩm tiêu biểu của ông: Bố là tất cả, Bé và ông mặt trời, Những bánh xe quay nhanh, Đuốc sáng Việt Nam... Năm 2006, ông đã phát hành album Cá chép hóa rồng tập hợp các ca khúc thiếu nhi hay nhất mà ông sáng tác dành riêng tặng cho trẻ em, đối tượng sáng tác yêu quý của ông. Gần đây nhạc sĩ Thập Nhất có bài Mùa xuân DK - đã trở thành “nhạc hiệu” của cánh lính DK1. Nhạc sĩ - NSƯT Thế Hiển chia sẻ: “Mặc dù gần đây biết nhạc sĩ Thập Nhất bị bạo bệnh nhưng tôi thật sự bất ngờ và đau buồn khi nghe tin anh ra đi. Là người cùng nghề sáng tác nên giữa 2 chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm trong hoạt động âm nhạc, biểu diễn, đi thực tế và giao lưu. Đáng nhớ nhất là kỷ niệm cách đây 4 năm, đó là vào năm 2012. Lần đó đang xem chương trình giới thiệu ca khúc mới về chương trình biển đảo của Đài Truyền hình TP.HCM thì ở phần cuối tôi may mắn được nghe bài hát Mùa xuân DK do nhạc sĩ Thập Nhất mới sáng tác qua phần biểu diễn của tốp ca nam  đến mức tôi thốt lên: “Thật tuyệt vời”. Tôi đã gọi điện thoại liền cho anh để chúc mừng. Cũng năm đó, cùng với nhiều anh em văn nghệ sĩ khác, tôi lại đi chung với Thập Nhất trong chuyến đi thực tế biển đảo do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức. Đến lúc này tôi mới biết khi sáng tác ca khúc Mùa xuân DK anh chưa có dịp ra đảo. Nhưng để có được “đứa con tinh thần” quý báu này, anh đã có nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, sách vở và xem nhiều chương trình về biển đảo, nhà giàn DK để tạo được cảm hứng bất chợt. Là con người tích lũy được nhiều vốn sống nên bài hát nhanh chóng đi vào lòng quần chúng, và đặc biệt đối với anh em lính đảo giàn DK. Sau này ca khúc đã được giải thưởng cao của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM về chủ đề biển đảo quê hương…

Ngọc Quang