Thứ hai, 10/5/2010, 15h05

Nhân ngày của mẹ 9-5: Mẹ của các tài năng…

Ca sĩ Minh Thư và mẹ

Sự thành công của các tài năng bao giờ cũng có sự hỗ trợ đắc lực của những người mẹ. Tài năng trẻ tin học Nguyễn Khánh Ánh Hoàng cho biết: “Mẹ là điểm tựa quan trọng trong sự phát triển niềm đam mê tin học của tôi. Có được những thành quả bước đầu như ngày hôm nay, tôi không bao giờ quên công ơn của mẹ…”.
Vượt khó vì con
Thật vậy, chị Nguyễn Thị Kim Ánh (sinh năm 1968) chính là người đã ươm mầm cho Ánh Hoàng bay cao, bay xa trên bầu trời tin học. Trước đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng biết Hoàng có năng khiếu tin học, chị đã làm ngày làm đêm kiếm tiền cho con phát triển tài năng. Không được học cao để “thẩm định” những phần mềm do Hoàng tạo ra, nhưng chị luôn động viên, chăm sóc đầy đủ các vấn đề về dinh dưỡng cho Hoàng. Biết con bị cận đến 5 độ nên chị đã lên một kế hoạch học tập, ăn uống hợp lý để con luôn đảm bảo sức khỏe tốt. Nhìn thấy con được Thủ tướng Thái Lan bắt tay, khen ngợi, chị lén lau nước mắt trong niềm sung sướng tột cùng. Tuy nhiên, trước mặt con, chị vẫn tỏ ra không biết gì, bởi chị ngại nếu để Hoàng nhìn thấy sẽ phát sinh sự tự cao. Báo chí cả nước đồng loạt viết bài về Hoàng, chị âm thầm đi mua và cắt những bài báo, hình ảnh nói về con, đóng thành một cuốn để làm kỷ niệm cho con sau này, chứ chị không bao giờ để Hoàng nhìn thấy hay vô tình đọc được cuốn ấy. Chính nhờ sự giáo dục đúng cách của chị mà Hoàng - ở nhà hay ở trường - đều rất hiếu thảo, vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, mọi người chứ không hề tỏ ra mình là “sao” mà tự cao.
 Cũng giống như chị Ánh, bà Đặng Thị Hồng Phương - mẹ của NSƯT Hồng Vân cho biết: “Hồng Vân sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nhưng vẫn được dạy dỗ chu đáo, ăn học đến nơi đến chốn. Tôi thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy con tận tâm với nghệ thuật, đóng góp cho xã hội, cho đất nước bằng chính sức lao động của mình…”. Khi Hồng Vân (tên thật Ngô Đặng Hồng Vân) sinh ra được hai tháng rưỡi thì chồng bà - ông Ngô Kế Xương lên đường sang Đức học nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ. Vừa đi làm, vừa một mình nuôi con, cuộc sống thời bao cấp rất vất vả nhưng bà vẫn cố gắng vượt qua. Khi gia đình chuyển vào Nam thì càng khó khăn hơn, nhưng cũng nhờ một tay bà “chèo chống” mà cuộc sống dần dần đi vào ổn định. Hồng Vân tự hào nói: “Mẹ đã gầy dựng cho tôi một nhân cách sống, một trình độ học vấn vững vàng. Mẹ là khán giả khó tính nhất đối với tôi trong từng vai diễn. Những vở tôi dàn dựng, mẹ luôn có những góp ý xác đáng và thẳng thắn”.
Luôn đồng hành cùng con
Người trong nghề lẫn không ít khán giả hiện đã không còn xa lạ với sự xuất hiện “sóng đôi” của ca sĩ Minh Thư và mẹ trước sảnh sân khấu, sau hậu trường hoặc trong những chuyến đi từ thiện. Minh Thư chia sẻ: “Từ lúc còn học mẫu giáo, mỗi lần đi hát đều được mẹ đưa đón, đến bây giờ cũng vậy. Không chỉ hỗ trợ cho Thư về nhiều mặt, mẹ còn là người bạn đầy tin cậy để Thư tâm sự mọi chuyện trên những chuyến đi lưu diễn…”. Mà thật vậy, Minh Thư đã quen đi với mẹ, điều này giúp Minh Thư chuẩn bị tốt nhất để luôn cảm thấy thoải mái trước khi hát. Nhiều chương trình thù lao chỉ mang tính tượng trưng, có khi còn lỗ tiền vé máy bay nhưng bà vẫn khuyến khích Minh Thư tham gia bởi đó là chương trình mang tính xã hội cao. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho biết: “Công việc đạo diễn của tôi có khi xa nhà hàng tháng trời. Vậy là mẹ cũng khăn gói đi theo chăm sóc bởi hơn ai hết, mẹ hiểu sở thích ăn uống của tôi. Và khi đi xem những buổi ra mắt phim của tôi, thấy khán giả ủng hộ, về nhà mẹ ôm tôi khóc trong niềm vui. Bao nhiêu tiền tôi làm ra đều mang về nhờ mẹ giữ hộ. Mẹ rất dễ tính, đưa vào và cũng dễ lấy ra nếu dùng vào những việc gì cần thiết…”.
Bài, ảnh: Thảo Vân
Dường như trong mắt các bà mẹ, con mình lúc nào cũng nhỏ bé, cũng cần được che chở, bảo bọc. Khi hỏi các tài năng: “Lúc nào cũng thấy mẹ kế bên, vậy có bất tiện không?” thì câu trả lời là: “Không có mẹ mới bất tiện!”…