Thứ năm, 30/12/2010, 14h12

“Nhân viên nhà hàng tố bị khách hiếp dâm”: Các nhân chứng vụ án nói gì

Hiện Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã cho các nhân chứng nhận diện đối tượng tham gia truy sát.

> Nhân viên nhà hàng tố bị khách hiếp dâm

Chúng tôi đã gặp các nhân chứng của vụ việc, họ tố cáo có nhiều người tự xưng là cán bộ công an tham gia vụ hành hung vợ chồng chủ nhà hàng Nhật Quang. Hiện Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã cho các nhân chứng nhận diện đối tượng tham gia truy sát.
Hành vi đồi bại
Bà Nguyễn Thị Thủy với đầy thương tích trên mặt.
Theo đơn tố cáo, ngày 16/12, sau khi ép em H uống rượu ở nhà hàng Nhật Quang, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh, Phạm Văn D đã khống chế đưa em này vào nhà tắm để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi bị chủ quán bắt và "mách" lại sự việc cho gia đình, D đã cùng một số đối tượng khác hành hung vợ chồng ông Ngô Quang Sình, Nguyễn Thị Thủy (chủ nhà hàng Nhật Quang) đến thương tích và tiếp tục truy sát nạn nhân khi họ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành. Vụ việc được nhiều người làm chứng cho rằng có liên quan đến cán bộ công an. 
Kể về vụ việc H bị hiếp dâm, nhân chứng Trần Ngọc Vĩnh (SN 1994, Cẩm khê, Phú Thọ, là nhân viên phục vụ nhà hàng) nói: "Khoảng đầu giờ chiều ngày 16/12, cháu là người trực tiếp làm món ngô chiên để H mang lên cho khách, nhưng chờ mãi không thấy H quay xuống, cháu mới đi lên tầng thì không thấy anh D và H đâu (do anh D là người xã bên và là khách quen nên cháu biết tên). Thấy cửa nhà vệ sinh đóng, cháu gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời mà chỉ thấy tiếng lạch cạch. Cháu tiếp tục quay xuống tầng 1 và rửa bát. 
Lúc này cháu bảo anh Thu nhân viên làm cùng rằng, hình như có chuyện gì đó giữa anh D và H, anh gọi chú Sình về. Còn nhân chứng tên Thu (nhân viên phục vụ nhà hàng) thì kể: "Khi chú Sình về nhà thì cả 3 chú cháu cùng chạy lên tầng, đến cửa phòng vệ sinh, chú Sình gọi cửa nhưng không ai trả lời. 
Khoảng 3 - 4 phút, chú Sình nói: Nếu chúng mày không mở cửa tao sẽ đạp cửa. Lúc này cháu nghe thấy tiếng lách cách như kiểu tiếng đai thắt lưng da va vào nhau, sau đó anh D mở cửa bước ra. Chú Sình tiếp tục nói: "Chúng mày làm việc đồi bại như vậy trong nhà tao à, nhà tao không phải là chỗ để cho chúng mày làm như thế". Đáp lại, anh D nói không có gì rồi xỏ giày vào và xuống dưới nhà thanh toán tiền ra về. Còn H lên tầng nằm ngủ". 
Rút thẻ xưng là công an 
Đối với việc truy sát vợ chồng ông Sình (ngày 18/12), nạn nhân Nguyễn Thị Thủy kể: "12 giờ trưa ngày 18/12 anh Mạnh, Công an xã Gia Đông đến đặt cơm ăn trưa nhà tôi. Sau khi làm cơm xong có một nhóm khoảng 15- 20 người đến ăn gồm Phạm Văn D, Mạnh, Quốc Anh (công an viên xã Gia Đông), anh Chiến là cán bộ quỹ tín dụng xã, một người nữa tên là Tiến, Thành, Ba - là bạn của D đến ăn. 
Ăn đến khoảng 14h D xuống cà khịa với chồng tôi và chửi: "Bố mày có thế sao mày sang nói bố mẹ tao biết. May cho mày là vợ tao không biết. Nó mà biết thì tao chọc chết mày ngay tại đây". Tôi ra can ngăn và ngay lập tức bị D đánh. Thấy tôi bị đánh máu me đầy mặt, các con tôi chạy ra đã rất hoảng sợ kêu cứu".  
Còn ông Sình thì nói: "Khi tôi chạy đuổi D ra cổng thì bị một nhóm người đuổi theo đánh bằng tuýp sắt. Tôi chạy được một đoạn ra ngã tư đường thì bị một người làm trong ngành công an (tôi không biết tên), dáng ngưới thấp đậm đập tôi gục ngã tại chỗ. Sau đó Thu (nhân viên của quán) bế tôi đi cấp cứu. Liền đó tôi bị người tên Tiến cầm xiên sắt đâm thẳng vào đầu. Cháu Thu sợ quá buông tôi xuống thì nhát xiên chọc trượt vào Thu". 
Còn em Ngô Lý Huỳnh (SN 1992, coi trai ông Sình) thì nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Em thấy anh Thu bị chọc, bị vụt mấy cái vào chân, vào gáy. Sau đó có anh Chiến làm ở Quỹ tín dụng Gia Đông ra can không cho đánh. Mặc dù vậy Tiến vẫn cầm xẻng đảo cơm đánh bố em. Em thấy lúc đánh bố em ngất rồi, nhóm người của D chạy ra quán cà phê gần đấy truy sát người làm trong nhà hàng. Khi bác sỹ đang cấp cứu cho bố em thì có anh Ba, anh Tiến, anh Thành và khoảng 4 người nữa mà em không biết tên xông vào hô "đánh chết bố con thằng Sình đi, dám đánh bạn tao". Em không rõ ai hô. Sau đó họ dùng tuýp sắt, dùi cui điện đánh em và bố em túi bụi. Em quỳ xuống xin tha nhưng bị họ túm tóc dập đầu vào tường". 
Nhân chứng Ngô Quang Trường chủ quán cà phê (hàng xóm gần nhà ông Sình) kể: 13h ngày 18/12 tôi đang ngồi uống nước với bạn thì thấy một nhóm 3 người mặt đầy sát khí xông vào nhà tôi. Có một người rút thẻ ra nói mình là công an đang đi thi hành nhiệm vụ. Trong khi nói thế thì tay anh ta cầm một cái điếu, một người khác tay cầm hai nửa viên gạch, còn một người khác cầm đoạn sắt phi 12 nhọn đầu, dài khoảng 1,5m. Khi các anh ấy chạy lên gác tôi không cho thì các anh ấy rút thẻ nói đây là lệnh của Bộ Công an yêu cầu khám nhà khẩn cấp. Tôi không biết tên những người này. Khoảng hơn 22h cùng ngày tôi được Công an huyện Thuận Thành mời lên nhận mặt thì tôi đã nhận ra”. 
Với mong muốn được làm rõ những đối tượng liên quan đến việc hành hung, truy sát gia đình ông Sình, có hay không việc có một số cán bộ công an tham gia vụ việc, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành nhưng đều không tiếp xúc được. 
Theo Gia Đình