Thứ hai, 26/10/2009, 15h10

Nhiều người khổ vì... một người?

Không có chỗ thoát nước, cả khu vực ngập lênh láng

Nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân ở đường An Dương Vương (đoạn tiếp giáp giữa KP.6, P.16, Q.8 và KP.4, P.An Lạc, Q.Bình Tân) phải khốn đốn vì hệ thống thoát nước bị chặn do liên quan đến 1m2 đất của ông Vũ Xuân Tuyển.
Khổ sở vì... ngập nước
Suốt mấy tháng qua đường An Dương Vương đã biến thành... đường thủy. Theo đó, cả những ngày nắng, không có triều cường cũng ngập lênh láng cả đoạn đường dài. Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường, từ đó bệnh tật cũng phát sinh. Khi có xe cộ qua lại thì nước bẩn lại tràn vào nhà dân.
Người dân địa phương tìm mọi cách thoát nước, “giải phóng” con đường lầy lội bằng nhiều biện pháp như thương lượng, vận động cho đến khiếu kiện “chủ nhân” gây ra vụ ngập úng này. Người dân trong khu vực đã dùng biện pháp “tình cảm” nhưng không mang lại kết quả, và cả biện pháp khiếu kiện lên các cấp chính quyền vẫn chưa ăn thua. Không còn cách nào khác, khi nước ngập dâng lên đến đâu, người dân be bờ, ngăn nước, thậm chí nâng nhà cao lên đến đó.
Ông Đặng Minh Hoàng, người dân KP.4, P.An Lạc, Q.Tân Bình chỉ tay về phía chiếc xe máy ngã giữa “biển nước” đen ngòm, nói: “Xe cộ chết máy, té ngã xuống đường ngập nước lầy lội này là chuyện thường ngày. Cảnh học sinh đi học bị té ngã, áo trắng thành áo... đen khi ngang qua đoạn đường này là không hiếm. Người dân ở đây chịu khổ suốt một thời gian dài”.
Theo đơn phản ánh của người dân KP.6, trước đây mọi nguồn nước thải sinh hoạt từ KP.6 (cả một số khu vực lân cận) đều chảy về rạch Hố Lớn. Dù trời mưa cũng không gây ngập úng. Nhưng từ khi đại lộ Đông Tây thi công cũng là lúc rạch Hố Lớn bị san lấp. Hơn nữa, các công trình, nhà cửa thi nhau mọc lên khiến hệ thống kênh rạch bị tắc nghẽn. Vì vậy, không chỉ trời mưa, ngay cả khi trời nắng, mọi nguồn nước sinh hoạt trong khu dân cư thải ra không có chỗ thoát gây ngập úng.
Nút chặn cuối cùng!

Cơ quan chức năng địa phương tổ chức khai thông hệ thống cống khu dân cư nhưng đành “bất lực” chỉ vì hơn 1m đất của ông Tuyển

Trước đây, bà Huỳnh Thị Nghĩa, ông Trần Văn Chính - hai người dân ở KP.6 đã hiến đất để đặt đường cống thoát nước. Tuy nhiên, tất cả cố gắng của người dân, chính quyền địa phương dường như trở thành vô nghĩa. Bởi, miệng cống đại lộ Đông Tây nằm trên đất của ông Vũ Xuân Tuyển (ở KP.6). Điều đáng nói, miệng cống nằm trên phần đất ông Tuyển, chỉ cách hệ thống cống của khu dân cư hơn 1m nhưng ông Tuyển không đồng ý cho khai thông. Và đó là nút chặn cuối cùng gây nên tình trạng ngập úng lâu nay. Một thanh niên làm việc cho ông Tuyển cho biết: “Ông Tuyển không cho khai thông qua phần đất của ông vì người dân, chính quyền tự ý làm, không thông báo với ông”. Bà Nghĩa thì cho rằng: “Bà con đã vận động, thương lượng với ông Tuyển nhiều lần, chính quyền địa phương cũng đã mời ông Tuyển lên làm việc nhưng ông không đồng ý”.
Trong các buổi làm việc vào ngày 7 và 8-9-2009, bà Nghĩa đề nghị ông Tuyển cho khai thông lại cống thoát nước để giải ngập khu dân cư. Ngày 9-10, với sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng như Địa chính, UBND P.16, Thanh tra đô thị Q.8... đã tiến hành khơi thông hệ thống cống khu dân cư. Tuy nhiên, chỉ còn hơn 1m nữa là thông với cống đại lộ Đông Tây nhưng đành chịu vì phần đất kia thuộc quyền sử dụng của ông Tuyển.
Ngày 16-10, ông Đỗ Trương Hoàng Thiện, Phó chủ tịch UBND P.16, Q.8 cho biết: Khi nhận được đơn phản ánh của bà con KP.6, chúng tôi đã xuống hiện trường, tiến hành các biện pháp trong khả năng của mình để giải quyết. Hai lần mời bà Nghĩa và ông Tuyển lên làm việc nhưng chưa giải quyết được. Khó khăn mà ông Thiện đưa ra là bà Nghĩa cho rằng phần đất ông Tuyển trước đây là đất công, ông Tuyển lấn chiếm. Ông Tuyển đã trưng ra các giấy tờ cần thiết để chứng minh phần đất của mình là có cơ sở pháp lý. Trong các buổi làm việc giữa các bên, cơ quan chức năng đề xuất phương án thoát ngập là xin đấu nối cống khu dân cư vào hệ thống thoát nước của cống đại lộ Đông Tây nhưng không nhận được sự đồng ý của Ban quản lý Dự án đại lộ Đông Tây vì ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ông Thiện nói: “Trong tuần tới, chúng tôi sẽ mời bà con K.P6 lên để công bố giấy tờ pháp lý liên quan đến phần đất mà ông Tuyển là chủ sở hữu rồi vận động ông Tuyển ủng hộ bà con. Nếu ông Tuyển không chứng minh được phần đất ấy là của mình, chúng tôi sẽ kiến nghị lãnh đạo quận 8 xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM để có cách giải quyết”.
Công Việt