Thứ bảy, 22/7/2017, 23h02

Nhớ một lần vượt đèn đỏ…

Đó là một tình huống, một kỷ niệm khó quên trong đời dạy học của tôi. Lần ấy, trời đổ cơn mưa bất ngờ. Vì chủ quan tôi không mang theo áo mưa nên nguy cơ ướt cặp, ướt người rất cao. Mưa thấy rõ từ xa mưa tới, mịt mù xung quanh rồi ào ào như trút nước trên đầu. Cũng vừa lúc ấy tại giao lộ, đèn vàng rồi đèn đỏ bật lên. Nghĩ rằng phía trước có một mái hiên bên kia cầu, sẵn trớn tôi rồ ga vượt qua giao lộ, cứ nghĩ trời mưa không ai biết ai. Khi đến gần mái hiên để trú mưa, thì sau lưng tôi một chiếc xe cũng chạy sát bên… “Chào thầy, em chạy theo thầy nè. Em đưa cái này cho thầy”. Thì ra đó là một học sinh của tôi. Em lôi trong cặp ra một chiếc áo mưa nhỏ và giục tôi mặc vào, kẻo ướt người. Tôi bất ngờ vì bị học trò “bắt quả tang” vượt đèn đỏ - một điều tối kỵ đối với người thầy đứng trên bục giảng. Tôi liền lên tiếng: “Cảm ơn em, thầy xin lỗi, vì quá gấp mà thầy vượt đèn đỏ!”. “Em chạy theo thầy thì em cũng có lỗi luôn!”, em học sinh trả lời và cho biết em có thấy tôi không mang áo mưa mà trời thì bắt đầu mưa lớn nên cũng “tranh thủ” vượt đèn đỏ để chạy kịp đưa áo mưa cho tôi. Tôi hỏi làm sao mà em có áo mưa dư? Em cho hay là mùa mưa đến, em thường mua vài ba cái áo mưa nhỏ để trong xe. Lỡ dọc đường gặp ai bị mưa thì em giúp người ta làm phước.

Hôm sau vào lớp, kể lại câu chuyện vượt đèn đỏ, tôi thành thật xin lỗi các em học sinh vì hành vi vi phạm Luật Giao thông của mình. Vì dù trời mưa hay không mưa, khi gặp đèn đỏ thì phải dừng phương tiện lại; chờ đèn xanh cho phép mới được đi tiếp. Nếu chẳng may bên kia có xe chạy nhanh tới thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, tôi thường tự nhắc mình rằng: dù gấp gáp đến mấy, dù mưa to hay mưa nhỏ cũng phải dừng lại khi thấy đèn đỏ, không tùy tiện vượt qua.

Nghề giáo, bên cạnh niềm vui, nó còn có nhiều điều khắt khe, ràng buộc như thế đấy! Cho nên mình phải giữ hình ảnh từ lời ăn tiếng nói, từ cách đi đứng, từ cách cư xử với người xung quanh… Vì trong con mắt mọi người, người thầy luôn chuẩn mực, luôn là tấm gương sáng cho học trò noi theo!

Thch Hoàng Sa