Thứ ba, 30/1/2018, 22h31

Những “chiếc hộp âm nhạc” cất cao tiếng hát

Khát khao có một sân chơi âm nhạc để vẫy vùng đam mê và rèn giũa sự sáng tạo, bằng tất cả tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, nhóm học sinh Trường Trung học Thực Hành Sài Gòn đã lập nên CLB The Music Box (tạm dịch là chiếc hộp âm nhạc).

Các thành viên của “The Music Box” đang biểu diễn

Tựa như những chú họa mi cất cao tiếng hót trong sân trường, “Chiếc hộp âm nhạc” còn là hành trình đầy nhân văn các bạn trẻ viết tiếp đam mê dang dở của một thanh xuân chưa trọn vẹn khi “một người bạn rất yêu thích âm nhạc, muốn thành lập CLB nhưng chưa kịp thực hiện ước mơ thì đã mất vì ung thư”.

Thành công ngoài mong đợi

Đó là một phần lý do để The Music Box ra đời. “Hầu như trong trường, chúng em không có sân chơi về nghệ thuật, ngoài những câu lạc bộ học thuật. Trong khi đó, thời học sinh chẳng có bao lâu. Thanh xuân sẽ là chuỗi vô vị, nhạt nhẽo”, Nguyễn Minh Khanh, sáng lập CLB chia sẻ.

Mang theo niềm day dứt đó, tháng 10 năm 2016, khi thời áo trắng chỉ còn tính bằng ngày bằng tháng, Khanh cùng nhóm bạn của mình đã “vo tròn” đam mê bằng một bộ hồ sơ trình lên Ban Giám hiệu xin thành lập CLB. “Phải mất gần 2 tháng, CLB mới chính thức được thành lập. Ban đầu với 7 thành viên cốt cán, không có gì ngoài tình yêu cháy bỏng với âm nhạc”, Khanh nhớ lại.

Buổi tuyển thành viên đầu tiên, CLB chọn ra 20 bạn từ hơn 50 học sinh toàn trường. “Không cần phải thật sự hát hay, nhảy đẹp nhưng nhất thiết phải có đam mê, tố chất của một người nghệ sĩ, đặc biệt là sự tự tin, dạn dĩ trước đám đông, dám thể hiện mình”, Cao Văn Trường (đồng sáng lập CLB) chia sẻ.

Một tháng thành lập, miệt mài luyện tập, từng lời hát, từng bước nhảy, đến bắt cặp diễn, buổi diễn đầu tiên trong đêm Halloween của trường, The Music Box có lẽ là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. “Bằng 5 tiết mục biểu diễn với những bài hát chủ đề về Halloween được các thành viên CLB đầu tư rất kỹ càng, bài bản từ hóa trang khuôn mặt, điệu bộ đến trang phục, lời ca. Sau đêm đó, hàng chục lời đề nghị được tham gia vào CLB đã được các bạn học sinh trong trường gửi đến cho The Music Box”, không giấu được niềm vui, Trường nhớ lại.

Cũng từ thành công đó, The Music Box đã vượt ra khỏi “chiếc hộp” của mình, “ôm show” toàn bộ các chương trình có yếu tố nghệ thuật, ca nhạc của trường từ Hội xuân, Noel đến các hoạt động chào mừng… “CLB sinh hoạt hai tuần một lần, chúng mình có hẳn một phòng riêng trong trường như một studio (phòng thu âm) thu nhỏ vậy. Từ đây, những clip, video về các bài hát do thành viên CLB thực hiện sẽ được ghi lại, chỉnh sửa tạo ra y như một clip ca nhạc chuyên nghiệp của các ca sĩ hiện nay. Sau đó, những clip đó sẽ được tải lên fanpage của CLB”, đại diện CLB chia sẻ.

“Kinh ngạc” là thán từ mà phần nhiều người xem, là học sinh trong và ngoài trường để lại sau mỗi clip ca nhạc của The Music Box. Trên fanpage (trang mạng xã hội) của CLB có đến hàng ngàn lượt thích, theo dõi và tương tác. Những ca khúc Gọi tên em, Biển nhớ, Kiếp cầm ca, đến Dona dona, The day you went a way hay Em thì không, Ngây ngô… đạt số lượng người xem lên đến cả gần 5 ngàn lượt. Những ca sĩ nghiệp dư Ngọc Lan, Minh Ngọc, Minh Tuấn, Hồng Vân… có lượng người hâm mộ cũng không phải ít.

 “Chúng mình hát tất cả các thể loại nhạc, từ nhạc phim, nhạc nước ngoài, nhạc chủ đề tháng đến nhạc tuổi học trò… Lựa chọn bài hát phải làm sao không quá đơn điệu để người xem, người nghe không cảm thấy nhàm chán, đặc biệt khi cover (hát lại) những “bản hit” của các ca sĩ nổi tiếng phải có chất riêng là điều mà The Music Box luôn hướng tới”, Trần Nguyễn Trúc Tâm (lớp 12A4) chủ nhiệm CLB, chia sẻ.

Thắp tiếp đam mê dang dở

“Phải nói là ý định thành lập ra CLB chính là được nhóm lên từ một ước mơ dang dở của một người bạn, người anh của cả nhóm. Anh khao khát tạo ra một sân chơi ca nhạc cho các bạn học sinh để thỏa sức đam mê trong tuổi học trò. Nhưng khi ước mơ đó chưa kịp tròn thì anh đã ra đi vì căn bệnh ung thư”, Trường rưng rưng… Vậy nên, hành trình The Music Box không chỉ là hành trình tiếp nối đam mê, mà còn là hành trình tiếp nối thanh xuân dang dở, để “thắp tiếp ngọn lửa mà với chúng mình chưa bao giờ lụi tàn”.

Bộ phim ca nhạc mang tên Sống của CLB đạt giải Nhất nhạc phim hay nhất trong cuộc thi làm phim ngắn do Đại học Hoa Sen tổ chức, được coi như tiêu chí của The Music Box: “Hãy sống đúng nghĩa, sống hết mình, sống bằng cả đam mê với tất cả nhiệt thành tuổi trẻ. Dù phía trước có thế nào”.

“Mất một tháng để quay, một tháng để sáng tác nhạc. Tất cả nhạc phim, ý tưởng đến dàn dựng đều do các thành viên CLB tự sáng tác, tự biên soạn. Không kể hết những lần cãi nhau vì chỉnh sửa kịch bản, những khi vắt óc suy nghĩ về bối cảnh… Tất cả là những trải nghiệm đáng quý của tuổi trẻ”, Bảo Hoàng (12A1, thành viên CLB) cho biết.

“Với đặc thù trường gồm hai cấp, các thành viên của The Music Box trải dài từ cấp 2 lên cấp 3, mỗi người lại có một thế mạnh riêng nhưng tất cả chúng mình cùng chung một đam mê về ca nhạc. Mong muốn được cất lên tiếng hát thanh xuân của chúng mình để tuổi trẻ mỗi ngày trôi qua đầy ý nghĩa”, Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Bài, ảnh: Yến Hoa