Thứ tư, 12/11/2008, 12h43

Những đổi thay của mái Trường Mẫu giáo Bông Sen 16

Hội đồng sư phạm nhà trườngTrường Mẫu giáo Bông Sen 16 xưa…

Cách đây vài năm, khi lần đầu chúng tôi đến Trường Mẫu giáo Bông Sen 16, chứng kiến các cô giáo nơi đây không quản ngại khó khăn, gian khổ, bám trường, bám lớp. Nhiều khi bỏ ăn, đội nắng mưa để đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi đến trường để vận động phụ huynh cho các em đến lớp… Cô giáo Cao Thị Xích - người có thâm niên công tác tại mái trường Mẫu giáo Bông Sen 16 lâu nhất (từ năm1980), nay là Hiệu trưởng Nhà trường, tâm sự: “Những ngày mới đến trường trẻ khóc rất nhiều, cả lớp cùng khóc, nhiều khi dỗ trẻ nín xong thì cả cô, lẫn trò đều mệt nhoài nhưng vì yêu nghề, mến trẻ và cũng vì thường xuyên xuống từng hộ dân, thấu hiểu được cái khổ của người dân nên chúng tôi càng có thêm quyết tâm vận động để các gia đình có trẻ nhỏ được đi học. Dù là trường mẫu giáo nhưng đây chính là bước tạo đà cho các em học dần lên cao hơn”.

Sau một thời gian đến trường, dưới sự tận tình dạy dỗ của các cô giáo, trẻ đã ngoan ngoãn, lễ phép và khỏe mạnh hơn, các gia đình thấy được lợi ích của việc cho con, em mình đi học nên trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường ngày một tăng, việc vận động trẻ không còn gặp khó khăn như trước đây…

Những đổi thay nơi ngôi trường cũCô Cao Thị Xích tặng quà khen thưởng cho học sinh giỏi

Sau nhiều lần lỡ hẹn với cô, trò Trường Mẫu giáo Bông Sen 16, chúng tôi có dịp về với trường, ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Tiếp chúng tôi tại phòng Hiệu trưởng, cô Cao Thị Xích - Hiệu trưởng nhà trường, một nhà giáo đã có thời gian gắn bó khá dài với trường, với sự nghiệp giáo dục mầm non của xã, tâm sự: “Chắc các chú ngạc nhiên lắm phải không? Đấy các chú xem, được sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể của xã, huyện và của TP nên nhà trường đã có sự “thay da, đổi thịt”. Ngoài hệ thống phòng ốc khang trang, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ; nhiều năm qua, tập thể CB-GV Trường Mẫu giáo Bông Sen 16 đã không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ ăn, học.

Phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, các cô giáo Trường Mẫu giáo Bông Sen 16 luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, có nhiều sáng khiến trong giảng dạy và rất mực yêu trẻ. 15 cô giáo là 15 bông hoa tươi thắm đang tích cực tự học, tự bồi dưỡng phấn đấu vươn lên không ngừng. Năm học vừa qua, nhà trường có 6 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT, 4 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 20% GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp cơ sở; 100% giáo viên thi tay nghề cấp trường, có ý thức trách nhiệm, gắn bó với nghề nghiệp, có nhiều đổi mới trong phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt, các thầy cô luôn tìm tòi đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm phục vụ việc giảng dạy như: Các giải pháp hữu hiệu để giáo dục lễ giáo cho trẻ; làm thế nào để phát triển ngôn ngữ cho trẻ; làm thế nào để tạo môi trường vui chơi cho trẻ…

Bên cạnh đó, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, Trường cũng đạt nhiều thành tích. Tỷ lệ bé ngoan, bé chuyên cần ngày càng tăng. Theo thống kê năm học vừa qua có 73 bé đạt bé khỏe - ngoan xuất sắc; 151 bé khỏe - ngoan; 51 bé ngoan và 26 bé khỏe; không có trẻ béo phì; tỷ lệ trẻ có sức khỏe kênh A đạt từ 90% trở lên; tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm đáng kể… Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh tuyên truyền, vận động toàn dân đưa trẻ đến trường nên những năm trở lại đây, tỉ lệ huy động trẻ đến trường luôn tăng. Nhiều năm liền nhà trường đạt được danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến…

N.TRÍ

Cô Cao Thị Xích - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bông Sen 16

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt BGH Nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị đại biểu, chúc quý thầy cô đã và đang hoạt động trong ngành giáo dục dồi dào sức khỏe; chúc quý thầy cô giáo, CB-CNV Bông Sen 16 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…