Thứ hai, 14/2/2011, 15h02

Những lý do khiến học sinh khó chọn ngành thi

Thí sinh thi ĐH chỉnh sửa giấy báo thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010. Ảnh: T.B
Thời điểm này học sinh (HS) lớp 12 đã “rục rịch” bắt đầu lựa chọn ngành nghề dự thi ĐH 2011. Thế nhưng, có không ít bạn rơi vào tình huống “bàn lùi” của gia đình, bởi một lẽ người thân trong gia đình chưa hiểu được những ngành nghề các bạn chọn là như thế nào, khi ra trường sẽ làm gì?
Ví dụ, nhiều phụ huynh cứ ngỡ rằng ngành chăn nuôi nhất thiết sau này ra trường phải nuôi heo, nuôi gà; ngành ngư y là phải nuôi cá hay không cho con thi ngành cấp thoát nước bởi “cấp thoát nước là ngành tạo ra mấy cái lô cốt to tướng gây kẹt xe bị dân phiền la nên không được học”...
Không cho con thi những ngành mà con mình thích và lựa chọn vì những suy nghĩ buồn cười như vậy, nhưng nhiều phụ huynh lại bắt buộc những “quý tử” của mình phải thi ngành này ngành nọ theo “tiêu chí” đơn giản là giúp được gia đình với những “lý lẽ” của riêng mình. Một nữ sinh lớp 12 học Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10) kể: Mẹ bảo thi kế toán để 4 năm sau ra trường phụ mẹ làm sổ sách giấy tờ cho cây xăng của gia đình. Còn một nam sinh học Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) cho biết: “Ông chú ruột khuyên em đừng thi mấy ngành CNTT, cứ dán mắt vào màn hình máy tính sẽ bị cận, ngành khoa học vật liệu thì “cao siêu” lắm, học ra chẳng biết làm gì đâu!”… Đấy chỉ là những trường hợp đơn cử trong hàng trăm tình huống trớ trêu mà những HS lớp 12 gặp phải mỗi khi đến kỳ thi tuyển sinh ĐH.
Thanh Nam