Thứ bảy, 26/11/2016, 20h00

Những người thầm lặng mà cao cả

Những hạt giống ươm mầm tốt đẹp của cuộc sống! Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại Lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TP lần 2 do UBND, UBMTTQVN TP tổ chức ngày 26-11. Theo đó có 25 tập thể, 113 cá nhân được tuyên dương.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Q.Huy

Đến tham dự buổi lễ có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh -  Phó Chủ tịch nước; Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng đại diện các cơ quan Trung ương và TP.

Hết lòng vì mọi người

Trong số 138 tập thể và cá nhân được tuyên dương có cô Đinh Thị Kim Phấn (nguyên giáo viên Trường TH Đuốc Sống, Q.1) tự nguyện dạy chữ cho các bệnh nhi bị bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.

Vào mỗi chiều thứ sáu, bảy hàng tuần, cô Phấn cùng các tình nguyện viên đã đến BV Ung bướu dạy chữ cho các bệnh nhi. Cho đến nay, lớp học đã dạy chữ cho hàng trăm bệnh nhi, có em đã khỏi bệnh trở về nhà nhưng cũng có nhiều em ra đi mãi mãi.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân. Ảnh: Q.Huy

Hơn 5 năm tham gia lớp dạy học này, cô Phấn đã cất giữ khoảng 300 quyển vở của bệnh nhi. Cứ mỗi khi có bé nào ra đi là cô lại trân trọng gói ghém quyển vở và gửi về quê cho gia đình các em.

Cô Phấn tâm sự: “Tôi cho ít mà nhận được nhiều ở lớp học chữ ý nghĩa này. Đó là sức mạnh mà các cháu tiếp thêm cho tôi...”.

Trong cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chung tay xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu lặng thầm cống hiến, xây dựng khu dân ngày càng văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Điển hình như ông Nguyễn Kim Long (P.Thạnh Xuân, Q.12) đã hiến trên 2.800m2 đất để xây trường. Hay như ông Haji Kim Sô - Giáo cả Thánh đường Hồi giáo (P.1, Q.8) - hơn 10 năm qua, ông vận động kinh phí để cải tạo xây dựng 30 căn nhà tình thương cho đồng bào người Chăm. Còn anh Lê Thanh Vũ (huyện Củ Chi) - từ một đối tượng thường tụ tập băng nhóm, gây rối trật tự ở địa phương, được tổ chức Đoàn giáo dục, định hướng anh Vũ đã trở thành một thanh niên tốt. Anh quyết tâm làm lại cuộc đời bằng cách làm kinh tế trên chính mảnh ruộng nhà mình, có thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, anh Vũ còn hướng dẫn, tạo việc làm ổn định cho 30 thanh niên địa phương.

Bên cạnh các cá nhân là những tập thể như quán cơm Nụ Cười 1; Chi hội Từ thiện Bảo Hòa (số 51 Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Q.1); Bếp cơm “Nhân ái - nghĩa tình” (P.An Phú, Q.2)… phục vụ các bữa cơm miễn phí để người nghèo được no lòng.

Nhân tố tốt đẹp xây dựng TP

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Họ là những tấm gương sống

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: “Tôi thực sự xúc động khi được xem các báo cáo, những đoạn phim và các cuộc giao lưu về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như tấm gương tự nguyện hiến tới 2.800m2 đất để xây trường, làm đường giao thông; có người hàng chục năm đi bán vé số gây quỹ chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh; có cô giáo gần cả cuộc đời (36 năm) nuôi dạy trẻ lang thang cơ nhỡ… Và còn rất nhiều, rất nhiều những tấm gương cao đẹp đã suy nghĩ và hành động vì nghĩa lớn - vì tình thương và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và cuộc sống của con người. Khó khăn, vất vả, tuổi tác, sức khỏe… không làm họ lùi bước. Họ là những tấm gương sống, những tấm gương mang lại sức mạnh to lớn trong đời sống xã hội, đúng như lời Bác Hồ đã nói “một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Chúng ta hãy biểu dương, tôn vinh và nhiệt liệt hoan nghênh những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM những năm qua”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định: Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn phát huy truyền thống năng động - sáng tạo đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xứng danh TP mang tên Bác Hồ kính yêu - TP anh hùng. Nhiều tấm gương từ nhiều thế hệ, nhiều giới, nhiều ngành… đã xuất hiện. Đó là những cụ ông, cụ bà dù về hưu nhưng vẫn tích cực làm công tác xã hội, từ thiện; người công nhân sớm hôm quét rác, giữ gìn vệ sinh đường phố; những người dân, người lao động tự do, những đoàn viên tình nguyện, những chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm bảo vệ bình yên cho TP; những thầy, cô giáo tận tình với học trò khó khăn; những thầy thuốc tận tụy bên bệnh nhân nghèo, cho đến những doanh nhân thành đạt tích cực vì cộng đồng… Tất cả đều là những hình ảnh đẹp đẽ, đọng lại trong tâm trí tình cảm không chỉ của người dân TP mà còn đối với nhân dân cả nước. Những việc làm của họ rất thầm lặng, không ồn ào, ít người biết đến nhưng đó là những hành động, việc làm ấm áp tình người, mang tính nhân văn sâu sắc. Điều đáng trân trọng là mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm của họ đều xuất phát với tinh thần tự nguyện, không vụ lợi, không cần được vinh danh, được khen thưởng.

Chủ tịch Phong gửi gắm: “Lãnh đạo TP mong muốn 138 tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của TP lần 2 này sẽ luôn là những hạt giống ươm mầm tốt đẹp của cuộc sống; là tấm gương người tốt việc tốt để mọi người học tập và noi theo như lời Bác Hồ kính yêu từng dặn dò “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là bông hoa đẹp; cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”. Các ông bà, anh chị em nhất định là những nhân tố tích cực trong công cuộc xây dựng TP.HCM sớm trở thành TP chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Lê Quang Huy