Thứ năm, 19/1/2017, 22h03

Những người trẻ “giữ hồn” cho Tết

Cùng nâng niu, trân trọng những giá trị của Tết cổ truyền, một nhóm những bạn trẻ 9X đã miệt mài để thực hiện chuyên đề sách Vui như Tết nhằm nhấn vào những giá trị tinh thần mà Tết mang lại.

Bé Minh Khang (nhân vật trong bộ ảnh minh họa của Vui như Tết) và Anh Duy giao lưu cùng độc giả ở đường sách Nguyễn Văn Bình

“Mùa bình thường, mùa vui nay đã về”

Tết là thời điểm giao hòa những gì đẹp nhất ở cảnh vật bên ngoài và cảm xúc trong lòng người. Đào Thị Hồng Linh, Đào Gia Thụy, Đoàn Viễn Kiều My, Nguyễn Anh Duy là những bạn trẻ thuộc thế hệ 9X. Họ đều quan tâm đến những giá trị truyền thống, Tết cổ truyền của dân tộc. Đó là điểm gặp gỡ chung để họ nung nấu ý định làm nên một cuốn sách giúp độc giả, đặc biệt là giúp lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng hiểu thêm giá trị ngày Tết truyền thống của người Việt Nam.

Chọn chủ đề là Vui như Tết, nhóm tác giả trẻ này đã lấy tinh thần của Tết, giá trị cốt lõi mà Tết mang lại - đó là niềm vui để làm đích đến cho cuốn sách. Bằng góc nhìn của những người trẻ, họ mong muốn có thể truyền thêm một chút tinh thần Tết, hương sắc Tết đến tất cả mọi người.

Chuyên đề Vui như Tết gồm 144 trang xuân được trình bày thông qua 12 bài viết được chia thành 3 chuyên mục “Ngóng Tết”, “Đón Tết” và “Mơ Tết”, 6 bộ minh họa được sáng tạo độc quyền, 4 bộ ảnh tự thực hiện và 2 bộ ảnh từ nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Vui như Tết viết cho thiếu nhi và cả những người yêu Tết cổ truyền bởi cách kể gần gũi với cuộc sống. Mỗi trang sách đều là những tập tục tốt đẹp, hiện hữu trong sinh hoạt, lời ăn, tiếng nói, cách hành xử trong các dịp Tết. Nếp sinh hoạt ngày Tết đã tạo nên bản sắc rất riêng cho Tết Việt để mọi người quây quần bên nhau, đầy ắp yêu thương và tiếng cười.

Thông qua những trang sách, 4 tác giả trẻ đã mang tới những câu chuyện vui, hình ảnh ấm áp, sinh động từ tia nắng xuân đến góc bếp ngày Tết, cách làm mứt, bày biện mứt trong ngày Tết... Để có được 144 trang sách chỉn chu, có sự đầu tư nghiêm túc, nhóm đã dồn bao công sức, tâm huyết từ khâu ý tưởng đến lên kế hoạch tìm nhà in, phát hành. “Xuất bản một cuốn sách không hề đơn giản. Khi bắt tay thực hiện, chúng tôi mới cảm nhận hết những khó khăn nhưng điều đó cũng giúp chúng tôi nhận ra rằng mình cứ vô tư sống và làm việc, hạnh phúc sẽ mỉm cười”, Đoàn Viễn Kiều My chia sẻ. Cảm hứng từ một câu hát “Mùa bình thường, mùa vui nay đã về” trong bài hát Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao đã khiến tâm hồn những người trẻ ấy khi nghe bao nhiêu lần vẫn xao xuyến, bâng khuâng. Dù lớn thêm một tuổi vẫn thấy người ta đi đủ xa để lại được về nhà và hân hoan mơ Tết. Vui như Tết mộc mạc, dễ gần, giúp độc giả thêm trân quý giá trị ngày Tết truyền thống của người Việt Nam.

Thông điệp yêu thương

Mùa bỗng vui bởi những điều bình thường, ý nghĩa và niềm vui còn mãi bởi cách ta trân quý, giữ gìn các giá trị cốt lõi trong cuộc sống bình thường. Đó cũng là tâm ý mà những người trẻ đã đặt vào những trang sách này với hy vọng khi gấp lại, độc giả sẽ thấy cả một mùa vui tràn đầy ký ức tuổi thơ.

Xã hội ngày càng phát triển, trẻ em ngày càng có nhiều điều kiện tiếp xúc với nhiều luồng văn hóa khác nhau, đặc biệt là trẻ em ở thành thị. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà những phong tục đón Tết cổ truyền từ ngàn xưa đang dần bị mất đi. “Ngày Tết với những phong tục tập quán đậm chất Việt Nam có vẻ không còn mặn mà như trước. Chúng tôi đã chung tay làm nên cuốn sách Vui như Tết với mong muốn phần nào những độc giả có thể lưu giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngày Tết cổ truyền”, Nguyễn Anh Duy, trưởng nhóm chia sẻ.

4 bạn trẻ làm nên cuốn sách Vui như Tết là những cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Họ gặp nhau ở niềm say mê yêu đời, trân trọng những giá trị của ngày Tết cổ truyền. Họ mong ngóng mùa Tết như những tiếng lòng cồn cào được đoàn viên, sum họp. Hình ảnh chợ hoa Hồ Thị Kỷ, bến Bình Đông ngày Tết... đã đi vào ký ức của nhiều người sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Dù đã bước qua ngưỡng cửa tuổi 20 nhưng những bạn trẻ 9X này vẫn bồn chồn, vẫn thấy vẹn nguyên cảm xúc khi lại được mẹ mua cho chiếc áo mới, được đi chợ hoa. Tết chính là thời điểm họ thấy tuổi trẻ của mình thật đẹp, thấy bản thân trưởng thành hơn một chút và thấy yêu gia đình của mình hơn.

Buổi ra mắt Vui như Tết tại đường sách Nguyễn Văn Bình vào một ngày gần Tết Nguyên đán lại mang nhiều ý nghĩa hơn, thu hút đông đảo độc giả. Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều tiện nghi nhất định nhưng cũng đã làm ngày Tết dần thay đổi trong nếp sinh hoạt của nhiều gia đình. Để giữ gìn truyền thống, nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc, để trẻ em thành thị ngày nay được hiểu thêm về ý nghĩa của Tết Nguyên đán là điều hết sức cần thiết hiện nay.

Bài, ảnh: Yên Hà