Chủ nhật, 3/7/2016, 21h37

Những suất cơm ấm tình người

Anh Trần Hoàng Triệu đang nhận 2 suất cơm từ các thành viên trong nhóm Thiện Tâm

Những ngày này, các TS, nhất là những TS có hoàn cảnh khó khăn thi tại điểm thi Trường ĐH Cần Thơ vô cùng ấm lòng bởi đối diện cổng A của trường là điểm cung cấp cơm chay miễn phí vào buổi trưa cho TS của nhóm Thiện Tâm. Nhóm Thiện Tâm hoạt động từ tháng 3-2016, chương trình xuất phát từ ý nguyện của một số bạn trẻ, gồm sinh viên, viên chức, người kinh doanh, với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn của những người lao động và sinh viên nghèo. Các bạn đóng góp gạo, nguyên liệu nấu nướng, rau củ quả, nói chung ai có gì góp nấy, bạn nào không có của thì góp công nấu nướng, phân phối. Mỗi tháng nhóm phát cơm vào các ngày 14 và 29, tại 3 điểm cố định đặt ở ngã tư đường Mậu Thân, cổng trường ĐH Cần Thơ, xóm chài Hưng Phú, quận Cái Răng, và 2 bạn khác thì chở trên xe Honda phát lưu động.

Riêng kỳ thi THPT quốc gia, nhóm phát cơm trưa cho TS từ ngày 1 đến ngày 4-7. Trung bình mỗi ngày phát 400 suất. Hàng ngày, từ 10 giờ 20, nhiều TS, người nhà TS đến điểm nhận suất cơm, vài người xin nhận 2 đến 3 suất, dành cho người thân. Anh Trần Hoàng Triệu (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) đến nhận 2 phần cơm - cho anh và cháu là Trần Hoàng Anh (học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm, Q.Ninh Kiều) thi ở nhà học B1, Trường ĐH Cần Thơ. Anh Triệu bộc bạch: “Hoàng Anh là cháu gọi tôi bằng cậu. Mẹ cháu qua đời sớm, cha bỏ đi. Từ nhỏ cháu ở với tôi. Hoàn cảnh tôi cũng khó khăn, vợ cũng bỏ đi. Hàng ngày tôi chạy xe ôm nuôi Hoàng Anh, hai cậu cháu côi cút chia ngọt sẻ bùi với nhau. Cũng may cháu chịu khó học, được học bổng, thầy cô trong trường thương lắm. Mấy hổm rày tôi vừa tranh thủ chạy vài cuốc xe vừa canh giờ đưa rước cháu đi thi, không thể nấu cơm được. Những suất cơm miễn phí này đã giúp rất nhiều cho cậu cháu tôi. Tôi mang ơn các bạn trẻ này lắm”.

Bài, ảnh: Đan Phượng