Thứ hai, 9/7/2012, 07h07

Nổi lòng tham từ chiếc vé xe lượm được

 Đứng trước tòa, bị cáo tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà mình phải trở thành tội phạm và phải vào tù.
Bị cáo Võ Trung Sơn tại phiên tòa lưu động sáng 8/7
 Sáng 8/7, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Trung Sơn (SN 1983, quê quán xã Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 15/4/2012, Võ Trung Sơn đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm bạn đang điều trị tại đây.
Tại đây, Sơn nhặt được phiếu giữ xe ghi số 01827 của bãi giữ xe bệnh viện nên nảy sinh ý định tìm chiếc xe có ghi số này để chiếm đoạt.
Để thực hiện ý định trên, Sơn tháo trộm BKS xe máy 43X4-2120 của chị Huỳnh Thị Loan đang gởi trong bãi với mục đích sau khi chiếm đoạt được xe thì gắn BKS này vào sử dụng.
Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, thấy chị Hoàng Thúy Anh (trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng) chạy xe máy AirBlade BKS 43S9-6241 vào bãi gởi, Sơn đã đến xóa số ghi trên đầu xe và ghi lại lên số 01827 trùng với phiếu giữ xe nhặt được rồi ung dung dắt ra cổng thì bị nhân viên bãi giữ xe phát hiện giữ lại và báo công an.
Tại phiên tòa, Sơn đã thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình. Khi tòa hỏi vì sao khi nhặt được phiếu giữ xe không gởi cho nhân viên giữ xe mà lại nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sơn bảo do “thấy tiếc” nên mới hành động như thế.
Mặc khác, Sơn khai sau khi nhặt được phiếu giữ xe, Sơn đã về nhà nhưng “suy đi tính lại” nên quay trở lại bãi giữ xe của bệnh viện để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, hành vi của Sơn đã được nhân viên giữ xe phát giác và chưa gây ra hậu quả; tuy nhiên để răng đe và làm gương cho người khác, HĐXX đã tuyên phạt Võ Trung Sơn 12 tháng tù giam.
 
Theo DTO