Thứ bảy, 7/7/2018, 20h51

Nóng với dịch vụ cầm đồ và cho vay nặng lãi

Bên cnh nhng con tim đang hào hng dõi theo các đi tuyn thi đu World Cup thì các dch v ăn theo cũng đang bùng phát, đc bit  là dch v cm đ cũng “nóng” dn lên…

Tim cm đ luôn là nơi các con bc nghĩ đến đu tiên sau khi cá đ bóng đáẢnh: I.T

Dch v cm đ và cho vay nng lãi “lên ngôi”

Các “con bạc” thua độ buộc phải cầm cố xe, giấy tờ, nhẫn, đồng hồ, trang sức… để chung độ. Tại các “phố” cầm đồ lượng khách tăng đột biến từ 5-10 lần so với ngày bình thường. Tại khu vực Phạm Văn Bạch, quận Gò Vấp, mỗi tiệm cầm đồ hàng ngày có đến vài chục lượt khách giao dịch cầm giấy tờ nhà đất, xe ô tô, xe máy... Theo ghi nhận, trong một giờ có đến 9 lượt người mang tài sản đến thế chấp, cầm cố lấy tiền và chỗ để xe máy đã chật cứng.

Một chủ tiệm cầm đồ tại khu vực này cho hay: “World Cup năm này khá gay cấn, tỉ lệ cá độ lớn nhưng các “ông lớn” chơi không hay nên bắt kèo trên là thua trắng tay. Người đến cầm đồ đông hơn, tài sản có giá trị hơn như ô tô, giấy tờ nhà đất và thường thì cầm ngắn ngày, cũng có người vài ngày hoặc cả tuần, có trường hợp cá biệt là cắm luôn”.

Quả thật, bóng đá vốn rất khó nói trước được điều gì, các đội được đánh giá mạnh như Đức thì bị loại ngay từ vòng loại, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina loại tại vòng knockout (đấu loại trực tiếp). Đó chính là lý do vì sao chủ tiệm cầm đồ đã nói năm nay ai bắt “kèo trên” đều thua trắng. Thua thì phải chung chi khiến các con nghiện cá độ phải cầm đồ, cầm tất cả tài sản mình có hoặc vay nóng để chung độ. Đồng nghĩa với việc, khi nhu cầu tăng thì chủ các tiệm cầm đồ sẽ tăng lãi suất lên mức… cắt cổ. Ngày thường với 1 triệu đồng lãi suất từ 10-20% nhưng ở thời điểm này là từ 20-30% thậm chí là 40%. Tính ra, mỗi ngày trên 1 triệu đồng phải chịu lãi từ 200.000-400.000 đồng/ngày vẫn có người tới cầm đồ nườm nượp. Tiền cầm đồ lớn, lãi suất cao, không phải con bạc nào cũng có thể nhanh chóng chuộc lại và cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con qua thời gian đã thỏa thuận. Đến hạn vẫn chưa có tiền trả con bạc đành ngậm ngùi “cấn” tài sản để trừ nợ.

Theo ghi nhận tại một tiệm cầm đồ trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, sau trận đấu giữa Argetina và Pháp ngày 30-6 lượng khách cầm đồ đã tăng 10 lần so với ngày thường. Thậm chí chủ tiệm này phải từ chối không nhận thêm nữa vì vốn không đủ.  Ngoài ra, tại các tiệm cầm đồ ở khu vực các trường đại học, khu kí túc xá lượng sinh viên mang laptop và xe ra cầm cố cũng không thua kém gì. Mỗi lượt như vậy dao động vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng.  Không thiếu những tiệm cầm đồ theo thời vụ mọc lên “hét” mức lãi suất trên trời và cần tiền chung độ những con “cừu non” đành ngậm ngùi chịu trận. Bên cạnh đó, những trang mạng với những lời quảng cáo hấp dẫn lãi suất thấp, đảm bảo tài sản không bị thay thế, cho vay gấp 2 lần giá tài sản… điều này đã thu hút nhiều con bạc thua độ.

Lao đao vì cm đ vay nóng

Vào mùa World Cup, nhiều người hâm mộ môn thể thao vua vẫn đang ôm mộng làm giàu từ những màn cá độ sát phạt không kém những đường bóng sắc xảo trên sân. Thế nhưng, thắng thì ít mà thua thì nhiều. Càng thua thì những con bạc lại càng có tâm lý gỡ, mà càng gỡ lại càng thua. Cái vòng luẩn quẩn ấy mãi không thoát ra được chính vì vậy, tài sản cứ lần lượt đội nón ra đi.

Bạn Nguyễn Văn M. sinh viên Trường ĐH KHTN TP.HCM  buồn bã chia sẻ: “Mình đã cầm cái laptop VIO lấy 7 triệu. Đã cầm 1 tuần rồi nhưng vẫn chưa thể lấy lại được. Khi bắt độ mình thường xem trên mấy trang phân tích trận đấu, hướng dẫn cách bắt kèo trên, kèo dưới ở trên mạng. Mà xui năm nay, mấy kèo trên đều thua hết. Tùy mỗi trận mà mình cá từ 1-2 triệu đồng/ trận. Chỉ thắng được 1 trận còn lại là đều thua nên buộc phải cầm máy tính. Mình còn vay nóng gần 5 triệu nữa với lãi là 100.000 đồng/ ngày, giờ không biết lấy tiền đâu mà trả…”.

Đây chỉ là một ví dụ điển hình của các bạn sinh viên trót sa chân vào cá cược để ôm vào mình một món nợ khó trả. Chị Huỳnh Thanh Tuyền (Q.3) cho biết “Tôi đã đưa cho chồng 150 triệu để trả nợ thua độ và chuộc chiếc xe SH 50 triệu. Thật không bao giờ tôi dám tưởng tượng ra cảnh buổi tối khi chuẩn bị đóng cửa sạp thì một nhóm 3 người xăm trổ sừng sỏ đến đòi nợ. Chồng tôi cá độ và thua rồi gỡ. Cuối cùng thì ôm một đống nợ”.

Đã có những cảnh ly tan vì World Cup, tin vào khả năng tiên tri của mình hoặc chính vào những trang dự đoán tỉ số của nhà cái nhan nhản trên các trang mạng đã tự đẩy mình vào cảnh nợ nần và túng quẫn hơn là tìm đến cái chết. Cá độ, bài bạc chưa bao giờ là cơ hội để làm giàu mà chỉ có các con bạc đang phải đối diện với cảnh trắng tay.

Phm Quyên