Thứ tư, 18/7/2012, 17h07

NSND Kim Cương “tạ ơn đời”

NSND Kim Cương và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: K.N

Từ ngày 6 đến ngày 8-8 tới đây, tại Nhà hát TP.HCM sẽ diễn ra ba đêm liveshow của NSND Kim Cương mang tên Tạ ơn đời. Đây là liveshow duy nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nữ nghệ sĩ được mệnh danh là “kỳ nữ” có một không hai của Việt Nam.
Đạo diễn Vũ Minh là người dàn dựng cho liveshow này, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút viết kịch bản, NSƯT Thành Lộc đảm nhận vai trò người dẫn chuyện cho ba đêm diễn. Chương trình đậm đà chất kịch Nam bộ, tái hiện không khí sôi nổi của sân khấu thời hoàng kim. Sau nhiều đắn đo, NSND Kim Cương quyết định tái dựng hai trích đoạn Trà hoa nữLá sầu riêng, vốn là tác phẩm tiêu biểu làm nên tên tuổi của “kỳ nữ”. Kim Cương cho biết “Đoàn kịch nói Kim Cương ngày xưa dành 45 phút đầu là ca múa nhạc, do đó lần này tôi sẽ thực hiện lại giống như vậy do các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Quang Dũng, Đức Tuấn thể hiện với ban nhạc live. Sau đó giải lao rồi mới đến kịch”. Ở tuổi 90, soạn giả - NSND Viễn Châu vẫn dành thời gian để viết tặng riêng Kim Cương bài vọng cổ Giấc mộng lá sầu riêng, sẽ được ca sĩ Cẩm Ly thể hiện trong đêm liveshow. Toàn bộ doanh thu từ ba suất diễn này, NSND Kim Cương sẽ trao tặng cho Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi TP.HCM, nơi bà đang giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực của hội. “Thông qua liveshow này, tôi muốn tri ân và tạ ơn cuộc đời, khán giả, tất cả những người đã yêu thương, tạo nên tên tuổi của tôi như ngày hôm nay” - NSND Kim Cương bộc bạch.
S.MINH