Thứ sáu, 27/7/2018, 11h34

NSƯT Thanh Hoàng qua đời vì bệnh ung thư

Nghệ sĩ Mỹ Uyên cho hay NSƯT Thanh Hoàng đã ra đi sau nhiều năm chống chọi căn bệnh ung thư vòm họng. Linh cữu của ông sẽ được quàn tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn (TP.HCM).
NSƯT Thanh Hoàng tại buổi công chiếu Dạ cổ hoài lang của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng /// Ảnh: ĐPCC
NSƯT Thanh Hoàng tại buổi công chiếu 'Dạ cổ hoài lang' của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. ẢNH: ĐPCC
Chiều 26.7, nghệ sĩ Thanh Hoàng trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi ở tuổi 55 của ông khiến đồng nghiệp vô cùng thương xót.
Diễn viên Công Ninh, Mỹ Uyên, Hồng Vân... bàng hoàng khi được báo tin buồn trên trang cá nhân. Trong quá trình bị bệnh, ông vẫn nhận lời đi đóng phim và có những tác phẩm đến gần ngày mất. Dù không đóng kịch khoảng 4 năm nay, Nguyễn Hoàng luôn bày bỏ mong muốn cháy bỏng trở lại sân khấu.
Theo Mỹ Uyên, thi thể của nghệ sĩ Thanh Hoàng đã được đưa về nhà, 6 giờ sáng mai 27.7 sẽ đưa qua nhà tang lễ Lê Quý Đôn quàn. Lễ động quan sẽ diễn ra vào ngày 29.7.
NSƯT Thanh Hoàng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khoảng 7, 8 năm trước. Thời điểm đó ông là Giám đốc nhà hát Kịch sân khấu nhỏ (TP.HCM). Khi bị mất giọng, NSƯT Thanh Hoàng xin từ nhiệm. Vợ chồng ông có hai con trai, hiện một người đã du học tại Mỹ.
Nghệ sĩ Thanh Hoàng tên thật là Hồ Kim Hoàng, sinh năm 1963 ở TP.HCM, là "cha đẻ" của vở kịch nói Dạ cổ hoài lang, tác phẩm được dàn dựng thành công trên sân khấu 5B Võ Văn Tần (TP.HCM).
Vô nghề một cách thật tình cờ, anh thợ xây Hồ Kim Hoàng đã vượt qua người bạn rủ anh cùng đi thi mà lại rớt, để một mình bước vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 bỡ ngỡ, lạ lùng. Số phận là vậy. Nhưng không ngờ, sân khấu đã cuốn hút Thanh Hoàng, không chỉ diễn mà còn cầm bút sáng tác. Dạ cổ hoài lang (1994) như một vết son tuyệt đẹp trong sự nghiệp của anh. Và từ đó có nghệ danh Thanh Hoàng.
Khi từ nhiệm chức lãnh đạo sân khấu kịch, ông chia sẻ: "Đơn giản thôi. Tôi thèm trở lại với nghệ thuật, dành hết thời gian và tâm trí cho kịch bản ấp ủ. Làm lãnh đạo là phải tư duy theo kiểu khác, cứ bị xé cảm xúc ra, không viết được. Và tôi chuẩn bị cho con tôi sang nước ngoài du học nên chạy sô đóng phim lo tài chính nhiều quá, tôi không muốn làm anh em trong nhà hát thất vọng. Ngày trước tôi về nhà hát với con người nghệ sĩ mà thôi, giờ tôi buông hết, trở lại cũng với con người nghệ sĩ ấy. Dĩ nhiên tôi vẫn viết và diễn, ưu tiên dàn dựng Dạ cổ hoài lang 2 cho Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ vì đó vẫn là mái ấm của tôi mà".
Mai Ngọc/TNO