Thứ tư, 7/4/2010, 10h04

Nữ giáo viên bị tình nghi liên quan đến cái chết của chồng

Công an kiểm tra hiện trường vụ việc. Ảnh: Kiều Mi
Trước cái chết đột ngột của vị giám đốc 36 tuổi, công an tổ chức giám định pháp y và phát hiện người này đã bị đâm trúng tim. Người vợ bị triệu tập đến cơ quan công an để lấy lời khai.
Ngày 5/4, VKSND tỉnh Ninh Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ bà Lê Thị Hằng (32 tuổi, giáo viên tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra tội cố ý gây thương tích.
Bà Hằng bị tình nghi liên quan cái chết của chồng là ông Phạm Hữu Thành (36 tuổi, Giám đốc một công ty thiết kế xây dựng) vào đêm 31/3 tại chung cư Đoàn Thị Điểm, Phan Rang - Tháp Chàm.
Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 1/4, ông Thành được phát hiện nằm bất động tại nhà riêng. Khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ xác định ông đã tử vong trước khi nhập viện.
Khi người nhà định đưa xác ông Thành về quê mai táng thì Công an phường Thanh Sơn đề nghị giám định pháp y vì nghi ngờ nguyên nhân cái chết của vị giám đốc. Kết quả giám định kết luận ông Thành bị đâm vào ngực trái gây thủng tim.
Trong phòng của ông Thành, lực lượng chức năng phát hiện có con dao dính máu. Kiểm tra ngôi nhà, công an nhận định không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài, nhiều khả năng hung thủ đã ở sẵn bên trong.
Sau cái chết của chồng mình, bà Hằng phải điều trị tại bệnh viện do sức khỏe suy giảm, tinh thần hoảng loạn. Làm việc với cơ quan điều tra bà Hằng cho biết do ghen tuông nên hai vợ chồng có xảy ra cãi vã, xô xát. Tuy nhiên quá trình lấy lời khai không thể hoàn thành trọn vẹn do bà Hằng bị chấn động mạnh về tâm lý. Hiện, người phụ nữ này đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện.
Hàng xóm cho biết, vợ chồng bà Hằng có một con trai 4 tuổi. Nhìn bề ngoài gia đình này khá êm ấm.
Trao đổi với báo chí, đại diện Ban giám hiệu trường cấp 3 nơi bà Hằng công tác xác nhận đây là giáo viên hiền lành, mẫu mực.
Kiều Mi (VnExpress)