Thứ ba, 31/12/2013, 10h12

"Nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng chiêu xin việc làm

Trao đổi với phóng viên ngày 29/12, Đại tá Phạm Tấn Hạnh, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xử lý theo thẩm quyền đối với bị can Đào Thị Hồng Nhân, 49 tuổi, đăng ký nhân khẩu ở hẻm 11 Nguyễn Huệ, phường 5, nhưng tạm trú tại khu nhà 87 Lê Trung Kiên, phường 2, TP Tuy Hòa về tội danh nêu trên.

Khởi đầu từ đơn tố cáo của công dân về dấu hiệu vi phạm của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ liên quan đến một đường dây lừa đảo bằng chiêu xin việc làm. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Công an TP Tuy Hòa điều tra và làm rõ nhiều trường hợp sập phải bẫy lừa của "nữ quái" Đào Thị Hồng Nhân.

Vợ chồng ông bà Phạm Thành - Trần Thị Nhị, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa nhớ lại: "Con trai tui là Phạm Th. - tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn, nhưng chưa tìm được việc làm. Thương con, vợ chồng tui dò hỏi nhiều nơi, đến khi một người quen ở cùng khu phố giới thiệu, cuối tháng 8/2012 tui mới gặp bà Nhân. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, bà Nhân khoe là cán bộ UBND tỉnh Phú Yên, bà con thân tộc với một cán bộ lãnh đạo của tỉnh và hứa hẹn sẽ "chạy" cho con tui làm giáo viên Trường THPT Lê Trung Kiên ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa với giá 90 triệu đồng.

Bà Nhân yêu cầu tui đưa trước 70 triệu đồng, phần còn lại khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng phải chi trả tiếp. Khó khăn, nhưng vợ chồng tui vẫn vay mượn và giao đủ số tiền theo yêu cầu của bà Nhân kèm theo hồ sơ xin việc làm. Theo hẹn, ngày 15/10/2012, tui đến nhà bà Nhân để nhận quyết định tuyển dụng, nhưng người phụ nữ này thất hứa nhiều lần, nên tui dò hỏi mới biết là mình đã sập bẫy lừa".

Tương tự như thế, anh Nguyễn Văn Viên, 32 tuổi, trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đồng Hòa vì muốn xin cho vợ là chị Nguyễn Thị Trúc Nga làm giáo viên Trường THCS Tôn Đức Thắng, xã Hòa Thành, nên đã bị Đào Thị Hồng Nhân lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Tố Nữ, 26 tuổi, trú ở thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa cả tin những lời lẽ bốc phét của bà Nhân, nên đã "cúng" cho "nữ quái" này 70 triệu đồng.

Không chỉ khoe mình có thể xin việc cho những người có nhu cầu công tác giáo dục - đào tạo, mà những người có trình độ chuyên môn ngân hàng, lâm sinh, xây dựng… "nữ quái" Đào Thị Hồng Nhân đều tiếp nhận hồ sơ để giở chiêu lừa tiền. Chị Nguyễn Thị My, 24 tuổi, trú ở thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam và Nguyễn Thị Lê, 30 tuổi, trú ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam là hai nạn nhân đã bị Nhân lừa đảo chiếm đoạt mỗi người 40 triệu đồng khi "nữ quái" hứa hẹn sẽ xin việc cho họ tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương và Chi nhánh Ngân hàng ACB tại Phú Yên.

Anh Đỗ Tấn Nghĩa, 34 tuổi, trú ở thôn Thạch Bàn, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa vay mượn tiền người thân để đưa cho Nhân 20 triệu đồng khi nghe kẻ lừa đảo khua môi, múa mép nói rằng "sẽ xin giúp cho một chân ở Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa"; anh Trần Đắc Hổ, 51 tuổi, trú ở thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa "mất trắng" 20 triệu đồng vì muốn xin cho người thân vào công tác ở Sở Xây dựng Phú Yên…

Cùng với việc khởi tố bị can, Công an TP Tuy Hòa đã tập trung xác minh, thu thập chứng cứ đấu tranh mở rộng điều tra, đến nay đã có căn cứ chứng minh Đào Thị Hồng Nhân thực hiện 13 phi vụ lừa đảo xin việc làm, chiếm đoạt 530 triệu đồng.

Với số tiền đó, hành vi phạm tội được quy định tại khoản 4 điều 139 BLHS nên mới đây Công an TP Tuy Hòa đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Hữu Toàn

(CAND)