Chủ nhật, 21/8/2011, 11h08

Nữ sinh 18 tuổi bị sét đánh chết

Bất chợt một cơn dông ập tới, sấm chớp nổi lên, em Tình một mình trơ trọi giữa gò đồi nên bị sét đánh chết. Theo người nhà em Tình, khi em bị sét đánh, mẹ em làm vườn gần đó nhưng không hề hay biết.

Sự việc thương tâm trên xảy ra tại xã An Mỹ, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), nạn nhân là em Hồ Thị Thanh Tình (18 tuổi, ngụ tại xã An Mỹ, huyện Tuy An).

Theo đó, vào lúc 14h30 ngày 18/8, như thường lệ, em Hồ Thị Thanh Tình một mình dẫn bò đi chăn thả trên một bãi gò đồi đất cao ở gần nhà. Bất chợt một cơn giông ập tới, sấm chớp nổi lên, em Tình một mình trơ trọi giữa gò đồi nên bị sét đánh chết.

Theo người nhà em Tình, khi em bị sét đánh, mẹ em làm vườn gần đó nhưng không hề hay biết. Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi không thấy em Tình về nhà, mọi người túa đi tìm. Khi đến nơi thì phát hiện em đã bị sét đánh cháy đen cả người và quần áo.

Được biết, em Tình vừa tốt nghiệp THPT, do gia cảnh khó khăn nên không định học tiếp lên mà ở nhà phụ giúp bố mẹ. Bình thường em hay đi với bạn nhưng không hiểu sao lần này em lại đi một mình giữa lúc trời sắp có giông.

Theo Hoàng Vân
VTVC