Thứ năm, 8/9/2016, 22h35

Nữ sinh giành học bổng 3,2 triệu Yên Nhật

Xuất sắc vượt qua gần 3.000 học sinh đến từ các trường THPT trên cả nước, Đỗ Kiều Thanh Hiền (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) vinh dự là một trong 10 gương mặt được nhận học bổng toàn phần của Trường ĐH Quốc tế Thái Bình Dương (thuộc Tập đoàn SOSHI, Nhật Bản). Tổng trị giá học bổng là 3,2 triệu Yên (hơn 640 triệu đồng).

Đỗ Kiều Thanh Hiền tranh thủ thời gian học tiếng Nhật trước khi sang đất nước này du học 

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ nằm cuối con hẻm 116 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), đèn thắp khuya hơn mọi khi. Bà Kiều Thị Xinh - mẹ của Hiền - thấp thỏm ra vào, làm vài con tính cho mớ rau, củ cải tươi ngày mai mang ra chợ bán…

“Con được học bổng du học để mở mang tri thức, là mẹ ai không vui mừng, nhưng cũng lo lắng không kém. Rồi đây ở bên đó, con phải nỗ lực thật nhiều, vì xa nhà, hoàn cảnh kinh tế gia đình eo hẹp”, bà Xinh tâm tư.

Hiền là con cả trong gia đình có hai chị em. Ba em là quân nhân chuyên nghiệp công tác ở Cục Kỹ thuật Quân khu 5, nhưng cách nay khoảng một năm, không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Gánh nặng cuộc sống gia đình từ ngày đó dồn lên đôi vai người mẹ là bà Xinh - buôn bán rau củ ở một ngôi chợ nhỏ gần nhà. Thương mẹ, Hiền luôn nỗ lực trong học tập. Hiền kể: “Từ khi lên THPT, em đã “nuôi” ước mơ được đi du học. Đến học kì 2 năm lớp 11, em bắt đầu tìm học bổng. Tuy nhiên, ban đầu em chưa có ý định đến Nhật, chỉ tìm các trường ĐH ở các nước có liên quan đến tiếng Anh như Mỹ, Úc hoặc Canada. Mãi đến tháng 1-2016, một lần tình cờ thấy thông tin phỏng vấn du học của Tập đoàn SOSHI, em mới làm hồ sơ dự tuyển”. Dù thời gian từ khi nộp hồ sơ đến lúc dự tuyển chỉ có 5 ngày nhưng với vốn kiến thức đã được tích lũy từ nhiều năm liền, Hiền rất tự tin bước vào cuộc thi. “Em trải qua cuộc thi viết trong 120 phút, gồm 3 phần: Toán (trắc nghiệm), ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, trắc nghiệm) và viết luận (tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Việt). Vì là học sinh chuyên Anh nên em chọn ngôn ngữ này để dự thi phần viết luận”, Hiền cho biết. Với cách trình bày lưu loát, chặt chẽ quan điểm của mình về những lợi ích và hạn chế khi đi du học, em đã vượt qua 82 thí sinh cùng dự thi ở Đà Nẵng để giành học bổng duy nhất khi cuộc thi tổ chức ở thành phố này.

Sở hữu thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi và là gương mặt luôn được đánh giá cao trong các cuộc thi học sinh giỏi môn văn và tiếng Anh từ tiểu học cho tới THPT. Nhưng với Hiền, việc học - nhất là môn tiếng Anh - không chỉ có chăm chỉ mà thành công. “Em không đặt mục tiêu mình phải học tốt. Trước hết cần phải thích mới có thể học được. Với tiếng Anh, em nghe nhạc, xem phim, không cần hiểu nghĩa liền mà cốt yếu là thấy thích trước đã. Sau đó mới bắt đầu quyết định lựa chọn để theo đuổi”, Hiền cho biết.

Về kinh nghiệm săn học bổng du học, Hiền nói: “Bây giờ trên mạng có rất nhiều thông tin về học bổng du học. Điều căn bản nhất là ta cần xác định được điểm đến du học, tìm hiểu một chút về văn hóa đất nước đó cũng như các thông tin về ngôi trường mình muốn học, dựa trên nhu cầu ngành học của mình. Rồi mới nỗ lực tìm cơ hội giành học bổng”. Được biết, ngoài suất học bổng ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Quốc tế Thái Bình Dương, Hiền còn giành được một suất học bổng khác ở một trường ĐH nổi tiếng của Úc, nhưng khi so sánh chi phí với năng lực kinh tế gia đình, em đã chọn điểm đến là Nhật Bản để thực hiện ước mơ của mình.

Thời điểm này Hiền đang rất tất bật, em vừa dành thời gian đi dạy thêm, vừa ra chợ phụ mẹ bán rau củ để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa đi học thêm tiếng Nhật để chuẩn bị cho chuyến du học vào tháng 10 tới. Hiền bảo: “Em phụ mẹ được chừng nào hay chừng ấy, bởi tháng sau chỉ còn mỗi mình mẹ gồng gánh lo cho hai chị em. Học bổng của em chỉ đảm bảo chuyện học hành, còn ăn ở và sinh hoạt thì phải tự lo. Trước mắt em cần mẹ hỗ trợ. Sau đó em sẽ tranh thủ làm thêm để trang trải, gắng làm sao cho hoàn thành ước mơ”. Tôi thấy nét âu lo thoáng xuất hiện trên gương mặt em. Với cô nữ sinh mảnh mai này, phía trước còn cả một chặng đường dài với bao gian nan, vất vả cần vượt qua. Nhưng với nghị lực biết vượt khó, và cả ý thức cần làm điểm tựa cho gia đình sau này, Hiền nói: “Em tin mình sẽ làm được, không chỉ vì riêng mình mà còn cả mẹ và em gái nhỏ!”.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên