Thứ hai, 1/8/2011, 16h08

Nữ sinh tự tử vì điểm thi thấp

Trong kì thi Tuyển sinh vào 10 vừa rồi, bạn Nguyễn Thị Yến (15 tuổi, nhà ở tỉnh Quảng Nam) làm bài không tốt nên không được số điểm như ý muốn. Buồn vì bị điểm thấp, cha mẹ la mắng, Yến bỏ nhà đi. Gia đình và chính quyền địa phương tỏa đi tìm kiếm khắp nơi. Đến hôm qua, 31/7, thi thể của Yến mới được tìm thấy bên bờ suối Xã Lào.
Ông Bùi Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, bạn Yến tự tử tại suối Xã Lào vì buồn chán. Gia đình đã đưa Yến về nhà an táng. Sự ra đi đột ngột của Yến khiến gia đình, thầy cô và bạn bè vô cùng bàng hoàng, đau xót.
Bị bố mẹ la mắng, bị bạn bè chê cười,... không phải là nguyên do khiến teen tìm đến cái chết. Nguyên nhân thực sự là gì đây?
Mùa tuyển sinh năm nào cũng có teen buồn bã tự tử với những nguyên nhân như "bố mẹ la mắng", "thất vọng về bản thân", "không còn là đứa con được bố mẹ tự hào nữa"... Nhiều người cho rằng gia đình không nên tạo nên sức ép hay la rầy teen mình. Nhưng cũng cần nhìn nhận công bằng rằng, với những teen ham chơi, quên học thì bố mẹ rầy la là chuyện bình thường. Nếu teen biết trân trọng bản thân, hiểu được giá trị của mình và hiểu được thất bại là để thành công thì tốt biết mấy, sẽ không có bạn nào nghĩ quẩn nữa, phải không?
Theo Nguyễn
(ione.net)