Thứ năm, 16/11/2017, 11h20

Okayama chớm đông

Toàn cành Trưng Đi hc IPU

Vừa đặt chân xuống sân bay Kansai thuộc thành phố Osaka, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận đó là cái se lạnh của mùa đông Nhật Bản đang đến. Nhiệt độ lúc này là 15 độ C.  Suốt con đường từ Osaka về thành phố Okayama cái lạnh càng sắt se. Hai bên đường cao tốc nhấp nhô những quả đồi. Hàng cây ven đường đang chuyển dần sang màu lá đỏ thật thơ mộng. Đường phố ở đây rất vắng vẻ thanh bình, không ồn ào nhộn nhịp như những thành phố ở Việt Nam.

Lần này chúng tôi được tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học IPU (International Pacific University) thuộc tập đoàn Giáo dục Soshi đặt tại thành phố Okayama. Trao đổi với chúng tôi, ông Hiroshi Ohashi Chủ tịch tập đoàn Soshi cho biết “Phương châm của tập đoàn là: Ước mơ, Thách thức, Đạt được”. Cách đây 50 năm, người sáng lập tập đoàn giáo dục Soshi bắt đầu bằng việc dạy kèm riêng sau giờ học “Vòng tròn học tập” với 4 em nhỏ. Trong khi dạy và học với bọn trẻ, Ohashi tràn đầy cảm hứng và đi đến quyết định cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục. Ohashi quả quyết “chúng ta phải thay đổi giáo dục, phải tạo ra nền giáo dục mà chúng ta tin rằng sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu của trẻ em để chúng có thể khai phá hết tiềm năng nhằm đạt được các mục tiêu trong tương lai của mình”. Và kể từ đó, với tư cách là người đổi mới giáo dục, tập đoàn Soshi đã liên tục theo đuổi triết lý “Giáo dục là thử thách sáng tạo”. Đến nay, sau 50 năm hình thành và phát triển tập đoàn Soshi đã có đầy đủ các bậc học từ mầm non đến đại học. Không chỉ ở Nhật Bản mà các trường học của Soshi đã có mặt tại New Zealand, Úc, Mỹ… và đang xúc tiến việc mở trường ở Việt Nam.

Tng Biên tp Báo Giáo dc TP.HCM tng bc tranh Đông H  cho ông Hiroshi Ohashi - Ch tch Tp đoàn Soshi

Trường Đại học IPU với cam kết “Chịu trách nhiệm về tương lai của sinh viên” mà chúng tôi đến thăm lần này rất rộng lớn với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ngôi trường tọa lạc trên một quả đồi ở Okayama do kiến trúc sư người Nhật nổi tiếng thế giới có tên là Tadao Ando thiết kế với ý tưởng mong muốn giúp sinh viên tăng thêm kiến thức và mở rộng chân trời để trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai. Từ dưới chân đồi cũng là con đường dẫn vào cổng trường chúng tôi phải leo 124 bậc tam cấp tương ứng với 124 tín chỉ mà sinh viên của ngôi trường này phải trải qua trong 4 năm học đại học mới đến được giảng đường Philosophia với sức chứa 300 sinh viên. Và như thế, mỗi ngày các bạn sinh viên ở đây muốn đến được giảng đường phải leo hết 124 bậc tam cấp. Đây cũng chính là triết lý của tập đoàn giáo dục này là thử thách và sáng tạo.  Buổi trưa, chúng tôi được lãnh đạo nhà trường mời dùng thử bữa cơm sinh viên tại khu nhà ăn Harmony. Ở đây thức ăn cũng vô cùng phong phú tùy thích lựa chọn với giá tiền tương ứng. Được biết trong khuôn viên trường ngoài nhà ăn Harmony còn có 2 nhà ăn ở hai khu khác nữa. Bên cạnh nhà ăn còn có cả cửa hàng tiện ích bán đầy đủ các loại bách hóa đồ dùng cần thiết rất tiện lợi cho sinh viên và thầy cô giáo. Ngồi ăn trưa tại nhà ăn trong trường chúng tôi có thể nhìn bao quát khu dân cư phía dưới chân đồi là những vườn nho mẫu đơn nổi tiếng ở vùng Okayama thật là thích thú.

Buổi chiều chúng tôi dự giờ một lớp học ngành Quản trị kinh doanh của du học sinh Việt Nam. Được biết, hiện nay tại Trường Đại học IPU có khoảng 300 du học sinh Việt Nam đang theo học. Qua trò chuyện, các em hào hứng cho biết học ở IPU sinh viên được nâng cao kỹ năng mềm như tư duy phản biện, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tiến bước cũng như khả năng đưa ra quyết định về các vấn đề không có giải pháp rõ ràng duy nhất. Và với khả năng hiểu rõ các giá trị văn hóa khác nhau, sự linh hoạt khi đối mặt với thay đổi; óc sáng tạo và năng lực lãnh đạo… sinh viên sau khi tốt nghiệp IPU sẽ đạt tới một kiến thức toàn diện thích ứng với sự phát triển của xã hội. Em Nguyễn Xuân Đức Hiếu đến từ thành phố Đà Nẵng, Việt Nam còn cho chúng tôi biết thêm về việc học và sinh hoạt của du học sinh Việt Nam ở đây. Hiếu cho biết là sau 6 tháng học tiếng Nhật tại trường là em cũng như các bạn đã bắt đầu đi làm thêm. Số tiền thu nhập từ làm thêm ngoài giờ học Hiếu có thể trang trải đủ tiền thuê nhà và sinh hoạt hằng ngày. Em bảo công việc làm thêm ở Okayama rất dễ tìm chỉ cần biết tiếng Nhật. Về học phí cũng như tiền cơ sở vật chất ở IPU cũng phải chăng, khoảng 200 triệu tiền Việt Nam một năm nhưng đa số các em sang học ở đây đều được nhận học bổng của trường từ 50 đến 100%. Điều mà các em lấy làm thích thú và các bậc phụ huynh khi cho con sang học ở đây yên tâm chính là vấn đề an ninh và việc làm thêm để trang trải cuộc sống trong những năm theo học tại đây.  An ninh ở thành phố Okayama nói chung và trường IPU nói riêng rất an toàn. Nhà trường đã xây dựng 2 khu ký túc xá nam và nữ khang trang, sạch đẹp và vấn đề an ninh, an toàn cho các em được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cũng được nhà trường đưa đi thăm ký túc xá nam,  nữ và cảm nhận mọi thứ đúng như Hiếu kể. Bên cạnh việc đào tạo về chuyên môn các ngành học, Đại học IPU với mục tiêu theo đuổi là “Sống để chiến thắng” trong học tập và thể thao. Cán bộ giảng dạy của trường về thể thao là những người đạt đẳng cấp quốc tế về huấn luyện. nhà trường đã xây dựng trung tâm thể thao Topgun với 80 máy huấn luyện và được đánh giá là một trong những cơ sở tốt nhất ở miền Tây Nhật Bản. Khoa Giáo dục thể chất của trường trong những năm qua đã đào tạo sinh viên thành những vận động viên đại diện cho nước Nhật tham dự Olympic. Môn võ cổ truyền cũng là môn được nhà trường tổ chức khá công phu trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Mt gi hc ngành Qun tr kinh doanh ca du hc sinh Vit Nam

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết nhà trường cải tiến liên tục để trở thành một “trường đại học khác biệt” tại Nhật Bản. Các giảng viên của trường trong quá trình giảng dạy luôn khuyến khích sinh viên vượt ra ngoài giới hạn nhận thức của mình và nỗ lực hết mình hướng đến mục tiêu. Và trong 10 năm qua, IPU đã làm được điều đó. Trường đã đào tạo ra những giáo viên trẻ, cung cấp sinh viên tốt nghiệp cho các cơ quan nhà nước và các công ty tư nhân hàng đầu…

Chúng tôi đến Okayama vào tiết trời chớm đông, lá trên các hàng cây ven đường đang chuyển màu. Khu vườn thượng uyển Korakuen mùa này hoa anh đào rụng lá chuẩn bị cho kỳ đơm bông. Đi trong tiết trời se lạnh, giữa thành phố thanh bình với những con người cần cù trách nhiệm của đất nước mặt trời mọc, chúng tôi thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng. Nơi đây, thật sự lý tưởng cho việc học tập, trải nghiệm của các em học sinh đến từ Việt Nam.

Sa Hunh