Thứ ba, 23/8/2016, 09h30

Patrick Vieira: “Arsenal thiếu cả sức mạnh lẫn cá tính”

Một huyền thoại như Patrick Vieira mà còn không nén nổi tiếng thở dài về Arsenal thì đủ hiểu vấn đề lớn đến nhường nào. Điều khiến thủ quân của tập thể vô địch bất bại mùa 2003/04 đau lòng không chỉ là việc Arsenal chỉ mới giành nổi 1 điểm sau hai trận đầu mà còn bởi sự thiếu cá tính. Xin gửi đến bạn đọc ý kiến của Vieira trên tờ Telegraph.
Patrick Vieira: “Arsenal thiếu cả sức mạnh lẫn cá tính”
WENGER VẪN NGẠI MUA SẮM
Trước hết, tôi phải thừa nhận sự ngưỡng mộ dành cho chính sách dũng cảm của Arsene Wenger. Ông ấy không mua cầu thủ chỉ vì những đội khác đều mua. Ông ấy cũng không mua chỉ vì áp lực của các CĐV. Trong một thế giới mà số CLB có tiền ngày càng nhiều, nhiều đội sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng cho những cầu thủ có trị giá chỉ 10 triệu, việc Wenger kiên định là một điều đáng quý.
Thế nhưng mặt khác, người ta thấy rõ Arsenal không đủ mạnh. Họ không có sức mạnh cần thiết để thắng những trận đấu. Họ thật sự gây thất vọng, họ thua ngay cả khi phải thắng. Kể từ mùa bóng bất bại của chúng tôi, Arsenal không còn vô địch nữa. Mùa giải trước, họ có cơ hội lớn để đăng quang nhưng cũng bỏ qua.
Vậy sự khác biệt giữa đội bóng vô địch của ngày trước và hôm nay là gì? Về thể chất, chúng tôi có những cầu thủ đầy sức mạnh. Trong khi 5-6 năm trở lại đây, Arsenal chỉ chuộng những cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật. Tôi vẫn nghĩ một đội bóng muốn vô địch thì cần cả hai. Arsenal của chúng tôi có cả hai, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 cũng có cả hai. 
KHÔNG ĐẶT NIỀM TIN VÀO NHỮNG HUYỀN THOẠI
Bây giờ, xem Arsenal thi đấu, tôi vẫn thấy thứ bóng đá đẹp mắt đúng phong cách Wenger. Nhưng họ vẫn còn thiếu một chút gì đó. Đấy là sức mạnh cơ bắp và cả cá tính nữa. Tôi rất bất ngờ khi Arsenal không giữ lại những ngôi sao một thời như Thierry Henry, Freddie Ljungberg hay Robert Pires. 
Kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ có thể giúp phát triển lớp cầu thủ trẻ. Sự hiện diện của họ ở CLB cũng sẽ tạo cảm hứng cho những thế hệ cầu thủ tiếp theo. Tôi tin những cầu thủ trẻ sẽ có được một sự kích thích lớn khi được làm việc với Henry, Campbell hay Keown, những cái tên đại diện cho một thời huy hoàng của Arsenal.
Mà những ngôi sao này đều muốn làm việc cho Arsenal hết đấy chứ, nhưng họ lại chẳng được trao cơ hội. Đấy là điều mà tôi không hiểu được. Hãy nhìn về Ajax, các cựu cầu thủ đều đang ở đó, từ trên sân cỏ cho đến trong văn phòng. Cửa luôn mở với họ. Arsenal thì không. 
Nói một chút về Paul Pogba. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, việc này không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng Premier League là một giải đấu hoàn toàn khác với Serie A. Áp lực ở đây rất lớn, nhất là khi cậu ấy đến với giá chuyển nhượng khổng lồ như thế. Nếu Pogba nghĩ mình có thể tự quyết định trận đấu thì đấy là một sai lầm. Pogba cần phải điều chỉnh một chút về lối chơi để có thể thích nghi với môi trường mới.
Tôi có đọc ở đâu đó là Mourinho tin Pogba sẽ giành được nhiều thành công như Messi hay Ronaldo. Nếu người ta chờ đợi Pogba ghi 40 bàn/mùa thì tất nhiên sẽ không được, nhưng cậu ấy có thể tạo ra khác biệt bởi sức mạnh và kỹ thuật của mình. 
NT (theo bongda+)