Thứ hai, 26/12/2011, 15h12

Phản ánh: Bát nháo “cò” vé tàu

Hành khách nên mua vé tàu trực tiếp tại quầy bán vé

Tại Ga Sài Gòn (Q.3 - TP.HCM) luôn thường trực khoảng 30-40 người hành nghề “cò” vé tàu chợ đen. Tình trạng này diễn ra công khai, bát nháo ngay trước cổng ga, ngã ba đường Trần Văn Đang, Nguyễn Thông cho tới điểm chờ xe buýt đường Nguyễn Phúc Nguyên với chiều dài hơn 200 mét.
Tết Tân Mão vừa qua, hơn 100 hành khách đã phải ngậm đắng nuốt cay không lên được tàu vì mua vé chợ đen. Có mặt ở Ga Sài Gòn lúc 8h30 sáng 23-12, khi chúng tôi mới chạy từ phía đường Nguyễn Thông tới thì mấy “cò” vé nữ chặn ngay đầu xe và mời chào với những lời hết sức hoa mỹ: “Các anh về đâu, ga nào cũng có vé, giá gốc, vé thật chỉ tốn hoa hồng 2 trăm ngàn”. Giả vờ hỏi mua một cặp vé đi Hà Nội ngày 24 Tết và về ngày mùng 6 Tết, một người phụ nữ đội mũ màu hồng tươi cười bảo, ghế ngồi cứng, cả đi lẫn về 2,8 triệu, thêm 2 trăm hoa hồng là 3 triệu. Thấy chúng tôi còn lưỡng lự, chị ta liền hạ giá vé; “Thấy các chú giống… sinh viên, chị bớt lấy giá gốc, còn 2,5 triệu”. Sau đó, chúng tôi ngỏ ý muốn xem vé và vào trong ga để kiểm tra vé thật hay giả xong mới giao tiền thì “cò” bắt đầu trở mặt bảo đây là vé thật, bằng lòng thì trao tiền, lấy vé, không cần phải kiểm tra gì hết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng “cò” vé chợ đen ở cổng Ga Sài Gòn hiện nay đã ở mức báo động. Các đối tượng thường xuyên gạ gẫm những học sinh, sinh viên, công nhân đi mua vé tàu Tết với giá rẻ để trục lợi. Thủ đoạn của chúng là dùng những vé thật đã được sử dụng sau đó thay đổi ngày, giờ để bán cho khách hàng. Hơn nữa, có nhiều khách hàng đã mua phải vé giả được in ấn bằng máy in màu chất lượng cao. Trong số các đối tượng hoạt động có thâm niên ở ga, có một người phụ nữ tên là Bế, với số điện thoại là 0909.992... Chiều cùng ngày, làm việc với chúng tôi, ông Mai Ngọc Tuân, cán bộ Công an Ga Sài Gòn cho biết việc những người hành nghề “cò” bán vé chợ đen ở cổng ga thì công an có nghe nói nhưng đang trong quá trình tìm hiểu và xử lý vì họ không phải là dân địa phương nên khó xử lý. Khi được hỏi, tại sao tình trạng “cò” bán vé chợ đen hoành hành trong một thời gian dài ngay trước cửa ga mà chưa được dẹp bỏ, gây bức xúc cho hành khách mua vé tàu thì ông Tuân bảo, Công an phường 9, quận 3 (khu vực Ga Sài Gòn) đã bắt và xử lý được… 1 vụ trong năm nay?!?
Hơn nữa, ông Tuân còn cho biết, nếu muốn xử lý hết “cò” bán vé chợ đen thì phóng viên phải… đưa danh sách tên, địa chỉ của họ thì công an mới có thể ngăn chặn được. Thiết nghĩ, trong khi công an ngồi trực hàng ngày ở Ga Sài Gòn để chờ đợi danh sách này thì hàng trăm hành khách đã phải chịu thiệt thòi vì mua nhầm vé chợ đen vừa mất tiền vừa không về được quê ăn Tết. Có thể nói, năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này là cổng Ga Sài Gòn lại xuất hiện đội quân “cò vé” gây mất an ninh trật tự đồng thời vi phạm pháp luật về việc mua bán vé tàu Tết của Nhà nước.
Bài, ảnh: Đoàn Đại Trí