Thứ năm, 3/12/2009, 22h12

Phim “cây nhà lá vườn” đoạt giải tại Hollywood

Nhóm làm phim đang thảo luận việc thực hiện các cảnh quay

Có ai ngờ, một bộ phim “cây nhà lá vườn” - tiền thân là đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên (SV) Khoa Thiết kế truyền thông đa phương tiện thuộc ĐH Quốc tế Raffles Việt Nam - lại giành được giải xuất sắc nhất ở thể loại phim kinh dị tại Liên hoan phim SV quốc tế Hollywood lần thứ 7, tổ chức tại Bắc Hollywood (Mỹ).
Từ đồ án tốt nghiệp...
Bộ phim mà chúng tôi nói đến có tên The 4th (Số tử) do nhóm năm “nhà làm phim” trẻ tuổi (Nguyễn Đỗ Khoa, Lê Như Anh, Nguyễn Uy Vũ, Nguyễn Hoàng Duy và Trương Thắng Khoa) tự thực hiện toàn bộ từ các khâu kịch bản, đạo diễn, âm thanh, kỹ xảo, diễn xuất… Đây là bộ phim tốt nghiệp của các bạn có độ dài 20 phút, lấy ý tưởng từ hình ảnh rất gần gũi mà ai cũng có thể bắt gặp tại giảng đường ĐH: cô lao công. Cả nội dung, bối cảnh quay, nhân vật, âm thanh tiếng động… đều thực hiện tại chính môi trường học đường.
Kịch bản phim xoay quanh cuộc đời của một cô lao công. Cô sinh ra, lớn lên và làm việc tại lầu 4 của một ngôi trường. Và cũng tại nơi đây, cô bị đột tử. Rồi linh hồn cô vương vấn mãi nơi này chờ tìm kiếm một linh hồn thay thế để được siêu thoát. Nhóm trưởng Nguyễn Đỗ Khoa chia sẻ rằng nhiều bộ phim kinh dị tạo sự sợ hãi ở nhãn quan nhưng nhóm các bạn lại muốn thuyết phục người khác từ nỗi sợ hãi trong tâm trí. Phim kinh dị cũng là một thể loại không phải dễ làm, việc chọn nó coi như một thử thách đối với nhóm bạn trẻ dám thể hiện mình.
…đến chinh phục điện ảnh quốc tế
Có được ý tưởng, những nhà làm phim trẻ bắt tay vào thực hiện. Vì làm phim nghiệp dư nên chính các bạn phải đi thuê đạo cụ, ánh sáng… Một số vật dụng liên quan khác như áo quần đồng phục của công an, bảo vệ, bác sĩ pháp y… thì nhóm tự đi mượn. Lực lượng diễn viên cũng được huy động từ các bạn SV thuộc đội văn nghệ xung kích CKT của Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM. Có lúc “bí” quá, chính các thành viên của nhóm làm phim trực tiếp vào vai diễn để “chữa cháy”. Một trong những phần “gai góc” đối với “đoàn làm phim” trẻ chính là khâu hóa trang cho nhân vật làm thế nào phải có hình hài hốc hác, rùng rợn. May mắn, một bạn nữ SV có kinh nghiệm về hóa trang trong trường đã “xung phong” nhận nhiệm vụ này và bạn đã đem lại sự hài lòng cho cả nhóm.
Thật nhiều kỷ niệm khó quên đối với các SV trong những ngày làm phim. Có những trưa họ đứng cả giờ đồng hồ dưới nắng chỉ để quay được… 2 giây cảnh mây chuyển động trên bầu trời. Lại có những đêm các bạn phải thức đến 1-2 giờ sáng để hoàn tất cảnh quay. Mệt nhiều nhưng cũng không ngăn nổi niềm say mê của các bạn đối với “điện ảnh”. Khó nhất là phần tiếng động trong phim. Và để có những âm thanh trung thực, sống động, họ đã phải cất công đi thu âm thanh từng tiếng kéo cửa, bước chân… Ước lượng quay được khoảng 50%, cả nhóm háo hức đem sản phẩm thô về trình diện để hỏi ý kiến thầy hướng dẫn. Nhưng theo thầy hướng dẫn, các bạn mới chỉ đáp ứng được khoảng 5% yêu cầu. Thế là cả nhóm lại động viên nhau tiếp tục thực hiện. Và 20 phút phim hoàn chỉnh có được đó đã được cắt, dựng từ 3.000 phút quay cảnh thô. Các bạn cũng đã mất đến 4 ngày để hoàn thành khâu cắt, dựng, chèn nhạc, âm thanh nền… Điều may mắn là các bạn đã nhận được nhiều sự hỗ trợ kinh phí từ nhà trường và sự tham gia nhiệt tình của các bạn SV nên bộ phim đã tạo được dấu ấn tích cực trong lòng người thưởng thức. Xem xong bộ phim, mọi người rất bất ngờ vì toàn bộ kinh phí làm phim chỉ ở mức 3,5 triệu đồng. 
Ban đầu nhóm chỉ định thực hiện bộ phim cho đồ án tốt nghiệp. Nhưng sau đó các bạn mạnh dạn đem đứa con tinh thần của mình đi so tài tại Liên hoan phim SV quốc tế lần thứ 7 ở Hollywood. Không ngờ, bộ phim The 4th đã vượt qua hàng trăm tác phẩm của SV các nước bạn để đoạt giải xuất sắc nhất ở thể loại phim kinh dị. Giải thưởng không chỉ là niềm vui tinh thần, ghi nhận thành công và sự nỗ lực của các bạn trẻ; không chỉ khẳng định sức sáng tạo của SV Việt Nam trên trường quốc tế mà còn là động lực để họ nỗ lực thêm sau này.
Mọi thứ mới là mở đầu, sau giải thưởng, đoàn làm phim dự định sẽ khởi quay lại bộ phim, mở rộng thời lượng ra đến 90 phút và tập trung đầu tư nhiều hơn với mong muốn đem đến nhiều sự bất ngờ cho người xem. “Điều quan trọng là tụi mình đã học hỏi được rất nhiều từ quá trình làm phim và cũng phát hiện được thêm nét hay, nét đẹp từ loại hình nghệ thuật độc đáo này” - Đỗ Khoa thổ lộ.
M.T
Ban đầu “nhóm làm phim” chỉ định thực hiện phim cho đồ án tốt nghiệp. Sau đó, các bạn thử mạnh dạn đem đứa con tinh thần của mình đi so tài tại Liên hoan phim SV quốc tế lần thứ 7 ở Hollywood. Không ngờ, vượt qua hàng trăm tác phẩm đến từ các nước bạn, The 4th đoạt giải xuất sắc nhất ở thể loại phim kinh dị.