Thứ hai, 22/3/2010, 15h03

Phim đen lại “tấn công” trường học

Một tiệm dĩa trên đường Linh Trung (KCN Linh Trung) luôn có “đĩa đen” để phục vụ khách quen

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng bán đĩa sex xuất hiện tràn lan ở một số trường đại học, các khu công nghiệp (KCN) như KCN Linh Trung (Thủ Đức), KCN Sóng Thần (Bình Dương)… Từ tiệm băng đĩa, những người bán dọc đường cho đến người bán thuốc lá dạo đều có trữ một lượng “đĩa đen”, khi cần là khách có thể mua với giá rất bèo.
Đĩa sex, cần là có
Ngồi uống nước bên quán cóc đường Hoàng Diệu 2 – gần Trường ĐH Ngân hàng (Thủ Đức), thấy chị bán đĩa dạo vào mời, sau một hồi “cầm lên đặt xuống”, tôi chọn được vài chiếc đĩa và mạnh miệng hỏi: “Chị có đĩa phim tình cảm nào mát mát, hấp dẫn không?”. Không một chút ngần ngại, chị lôi trong giỏ ra một xấp đĩa sex cho tôi lựa, từ phim Mỹ, Trung Quốc cho đến Việt Nam, phim gì cũng có. Sau khi chị ta đi khuất, cậu em tôi làm ở KCN LinhTrung cho biết: “Thứ này bọn em thiếu gì. Ở khu vực này chỗ nào cũng có thể mua được phim sex: Từ tiệm mướn băng đĩa, bán dạo, xe đẩy… thậm chí ngay cả mấy bà bán thuốc lá, khẩu trang dạo cũng có”. Rồi cậu tâm sự: “Cuộc sống tụi em ở đây cũng buồn lắm, đi làm về tối chẳng biết làm gì. Có tiền thì đi làm “vài xị” hay la cà mấy quán cà phê. Còn hết tiền thì thủ sẵn mấy cái đĩa loại này, đêm đến cả bọn mở coi cho đỡ buồn. Thú thật, còn có chỗ nào giải trí nữa đâu mà chẳng đi nhậu với xem phim sex cho hết thời gian”?!?
Theo sự “chỉ dẫn” của cậu em “thổ địa”, tôi dễ dàng tiếp cận được hàng chục địa chỉ bán loại đĩa này với giá “bèo”. Tại một cửa hàng bán thuốc trên đường Linh Trung, sau khi chúng tôi ra về, người chủ hiệu còn tranh thủ tiếp thị: “Chiều mai ghé chị đi, có hàng mới về, nhiều phim “độc” lắm đó”. Dọc các con đường Lê Văn Chí, Hoàng Diệu (Thủ Đức), mấy người bán đĩa dọc đường cũng bán loại đĩa này. Một anh công nhân cho biết, bình thường họ chào bán đĩa nhạc, nhưng đó chỉ là cái vỏ ngụy trang chứ nguồn thu nhập chính là bán đĩa sex, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 60 - 80 đĩa. Thật không ngờ, ở khu vực này, mua đĩa sex dễ dàng như mua một món ăn. Điều đáng nói là không chỉ có công nhân, mà ngay cả SV cũng tìm đến loại hình này để “giải trí”. Dọc các tuyến đường như Lê Văn Chí (cổng sau Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), đường Lê Văn Việt (Trường ĐH Giao thông Vận tải), những con hẻm ở gần làng ĐHQG TP.HCM gần đây tái xuất tình trạng bán đĩa sex dạo rất nhiều. Thường những người bán chỉ trải ni lông sát đường bán một tiếng đồng hồ rồi dọn đi điểm khác, hoặc bán dạo nên rất khó bị cơ quan chức năng kiểm soát.
Báo động về lối sống
Cuộc sống của người lao động nhập cư, sinh viên có nhiều thứ phải lo toan, nhưng một khi phim ảnh đồi trụy tràn lan, trở thành “thú vui giải trí” thì nhiều hệ lụy sẽ nảy sinh. Thời gian gần đây, tình trạng nạo phá thai ở một bộ phận nữ công nhân chưa lập gia đình ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn cũng trở nên phức tạp, nhiều vụ xâm hại nhân phẩm phụ nữ liên tục xảy ra khiến cho chị em cảm thấy rất bất an.
Một cán bộ công an ở khu vực KCN Sóng Thần cho biết: “Việc truy quét và tạm giữ đĩa sex, người bán đĩa sex thì nhiều, song chỉ có thể xử lý hành chính vì lượng đĩa sex thu giữ được không đủ để xử lý hình sự. Đã đến lúc chính quyền tại các địa phương và cơ quan chức năng cần mạnh tay để dẹp bỏ những loại văn hóa phẩm đồi trụy này, bảo vệ sự trong lành cho xã hội tại những khu vực “nhạy cảm” như KCN các khu nhà trọ tập trung…n
Bài, ảnh: Thái Khuê