Thứ năm, 24/12/2015, 20h29

Qua sông sợ... đò

Chuyến đò nhỏ vượt sông rộng trông rất chông chênh

Nằm về phía bên kia dòng sông Gianh rộng lớn, suốt bao nhiêu năm nay người dân 4 thôn thuộc khu vực cồn bãi của xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) phải qua sông trên những chuyến đò ngang. Ẩn họa từ những chuyến đò ngang cũ kỹ, không được trang bị đầy đủ phao cứu sinh luôn hiện hữu…

Khu vực cồn bãi của xã Quảng Minh có 4 thôn gồm thôn Cồn Nâm, Minh Hà, Tân Định, Đông Thành, với khoảng hơn 2.300 nhân khẩu. Giao thông đi lại hàng ngày của người dân nơi đây, đặc biệt có khoảng 200 em học sinh THCS và THPT đều phải ngang qua dòng sông Gianh bằng đò ngang. Ông Hoa Tri Phương, người dân thôn Đông Thành, xã Quảng Minh cho biết: “Bến đò ngang này hình thành đã mấy chục năm nay rồi, vào mùa mưa lũ, nước sông dâng to mà qua đò cũng sợ lắm nhưng không đi thì còn biết đi bằng phương tiện gì. Cũng có nhiều trường hợp sẩy chân rơi xuống nước nhưng may mắn là chưa có trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mong sao người dân Quảng Minh có được cây cầu để con em đỡ nhọc nhằn trong chặng đường đến trường”.

Hành khách chen chúc trên đò qua sông Gianh
Học sinh qua đò đến trường

Mỗi ngày, bắt đầu chưa tới 6 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, ở các bến đò nhỏ từ các thôn này có hàng chục lượt đò qua sông. Mỗi chuyến có hàng chục người cùng các phương tiện như xe đạp, xe máy, gồng gánh cùng đi qua dòng sông rộng hơn 50 mét, lòng sông sâu hoắm. Tuy nhiên, không hề thấy có một chiếc áo phao nào được trang bị.

Vào mùa mưa, nhiều học sinh của 4 thôn trên cũng gặp nhiều khó khăn, thậm chí có những ngày không thể đến trường do sóng to, nước lớn. Việc theo kiến thức vì thế bị tụt lại so với bạn bè cùng lớp. Em Nguyễn Văn Thành, học sinh lớp 10 cho biết: “Đây là năm thứ 5 em đến trường bằng đò ngang rồi. Mùa nắng thì còn đỡ, mùa mưa việc qua đò rất vất vả, nhiều lần đến lớp không kịp, bị ghi vào sổ đầu bài nữa nhưng tụi em cũng đành chịu vì đường sá đi lại khó khăn”. Một điều đáng chú ý khác, cũng trên khúc sông này, cách bến đò Minh Hà không bao xa, 6 năm về trước đã từng xảy ra vụ lật thuyền tại bến đò Quảng Hải khiến 42 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này cũng xuất phát từ việc đò ngang thiếu an toàn. Ước mơ có một cây cầu là niềm mong mỏi bao nhiêu năm qua của không chỉ người dân thôn Minh Hà mà cả những người dân ba thôn còn lại và các du khách mỗi lần có việc phải sang sông.

V.Yên - T.Lương