Thứ tư, 21/6/2017, 09h35

Ronaldo là giấc mơ “hóa rồng” của bóng đá Trung Quốc

Trung Quốc muốn mua ngôi sao khắp thế giới, nhưng chỉ cần có được Cristiano Ronaldo, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả, trả bất kỳ mức giá điên rồ nào. Liệu giấc mơ “hóa rồng” đó của bóng đá Trung Quốc có cơ may nào trở thành hiện thực?
Ronaldo là giấc mơ “hóa rồng” của bóng đá Trung Quốc
Trong những kẻ đang phát sốt sau tuyên bố muốn rời Tây Ban Nha của Cristiano Ronaldo, các đại gia Trung Quốc cũng góp mặt. mùa giải vừa qua, giải VĐQG Trung Quốc đã ném tổng cộng 350 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, đưa về những ngôi sao hàng đầu thế giới như Carlos Tevez, Oscar, Hulk, Ramires… Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu.
Những tên tuổi như John Terry, Wayne Rooney... đều đã được nhắc tới trong chiến dịch “hóa rồng” của nền bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả những tên tuổi trên gộp lại cũng không bằng khát vọng sở hữu Ronaldo. Thị trường chuyển nhượng Trung Quốc đã mở cửa hôm thứ Hai vừa qua và trong 26 ngày tới đây, những “gã nhà giàu” nước này sẽ cố gắng mang về cầu thủ số 1 thế giới.
Theo luật chuyển nhượng đã được LĐBĐ Trung Quốc thông qua, tất cả những vụ mua cầu thủ nước ngoài có giá trên 5 triệu bảng sẽ bị đánh thuế 100%. Điều luật này được thông qua để tránh tình trạng các đội bóng Trung Quốc “thổi” giá cầu thủ lên quá cao, khiến thị trường mất đi tính cạnh tranh lành mạnh.
Song bất chấp điều luật này, những gã nhà giàu Trung Quốc vẫn sẵn sàng chi tiền tấn cho Ronaldo. Giả sử CR7 được mua với mức giá 200 triệu bảng (mức giá mà báo chí Tây Ban Nha đã từng đưa), có nghĩa là đội bóng sở hữu anh sẽ phải chi ra tổng cộng… 400 triệu bảng, sau khi nộp thuế. Số tiền này vẫn chưa bao gồm mức lương mà Ronaldo sẽ được hưởng.
Liệu một cầu thủ như Ronaldo sẽ được trả lương thế nào? Kênh ITV từng đưa tin, các đại gia Trung Quốc sẵn sàng trả Ronaldo mức lương… 86 triệu bảng/năm, tương đương 1,65 triệu bảng/tuần. Với mức lương này, Ronaldo sẽ  bỏ túi 163 bảng/… 1 phút nếu thi đấu tại Trung Quốc. 
SkySports khẳng định, Ronaldo đã một lần đề cập tới khả năng sang Trung Quốc thi đấu. Tuy nhiên, cú áp phe lịch sử này nhiều khả năng sẽ không diễn ra trong chợ Hè 2017. Lý do đơn giản là Ronaldo vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao và anh muốn tiếp tục ở lại châu Âu, chí ít là cho đến khi Lionel Messi vẫn còn thi đấu cho Barcelona. 
Thêm vào đó, làng túc cầu Trung Quốc gần đây vấp phải không ít câu chuyện khó chịu liên quan tới các ngôi sao mà họ mất tiền tấn rước về. Trận gặp Tianjin Teda ở vòng 12 Chinese Super League 2017 (2/6), Carlos Tevez bị chỉ trích dữ dội vì đứng im như tượng trên sân trong khi các đồng đội tranh chấp quyết liệt quanh đó. 
Và hôm kia, đến lượt Oscar vướng vào scandal. Cựu cầu thủ Chelsea cố tình tung ra 2 cú sút vào người cầu thủ đối phương, kéo theo một trận ẩu đả tồi tệ ngay trên sân. Ước tính, có tới… 50 người tham gia vào màn lộn xộn đó. Trọng tài đã phải rút ra 2 thẻ đỏ và 3 thẻ vàng để vãn hồi tình hình. Sau những scandal này, người Trung Quốc liệu còn muốn chơi những canh bạc tiền tỷ với các ngôi sao châu Âu hay không?
NT (theo bongda+)